Thứ Ba, 11/02/2025 08:44 SA
Lộ diện nhà vô địch
Thứ Hai, 05/07/2010 07:10 SA

Với những gì đã thể hiện sau hai trận với đội Anh và Argentina, sẽ không có gì bất ngờ nếu thầy trò HLV Joachim Loew đăng quang ngôi vô địch tại Nam Phi.

 

ldn100705.jpg

Với những gì đã thể hiện, đội tuyển Đức hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch tại Nam Phi

 

Thật khó có đội bóng nào tại một kỳ World Cup lại có thể lần lượt vượt qua hai “ông lớn” của bóng đá thế giới, đội tuyển Anh và tuyển Argentian với tỉ số “khủng” đến vậy. Tám bàn thắng cùng lối chơi tấn công đa dạng, hiệu quả mà không kém phần hoa mỹ.  Nếu như hoàn hảo những gì người ta biết về thầy trò HLV Joachim Loew sau trận thắng đội tuyển Anh, thì với trận đè bẹp “kỳ phùng địch thủ” Argentina ở trận tứ kết, giới chuyên môn và người hâm mộ đã thống nhất với nhau rằng, đây sẽ là chủ nhân của chiếc cúp vàng danh giá trong vài ngày tới. 

 

Điểm đặc biệt trong cách chơi của người Đức là người hâm mộ không thấy chán, nhưng vẫn yên tâm về hàng phòng ngự. Họ thủ rất kín kẽ, nhưng không thể gọi lối chơi này là phòng ngự - phản công, vì trong các đợt lên bóng của các học trò HLV Joachim Loew luôn có không dưới 5 cầu thủ tham gia tổ chức, kiến tạo và ghi bàn. Họ tấn công trung lộ cũng có, ghi bàn từ những tình huống cố định, đánh đầu cũng có. Nói không ngoa khi cho rằng tính đến thời điểm này, đội tuyển Đức chính là đội bóng để lại nhiều ấn tượng nhất tại World Cup 2010.

 

Sau màn trình diễn thuyết phục của các học trò, HLV Joachim Loew cho biết: “Chiến thắng một đội bóng mạnh và có nhiều cầu thủ đẳng cấp như Argentina là điều rất khó khăn, nhưng các học trò của tôi đã làm rất tốt, đặc biệt là trong hiệp hai. Các cầu thủ cho thấy họ đã sẵn sàng để trở thành những nhà vô địch thực sự tại Soccer City vào ngày 12/7. Trong khi đó dù rất đau buồn sau thất bại nặng nề của đội nhà nhưng “cậu bé vàng” vẫn dành những lời ngợi khen đối thủ: “Tôi đã nghiên cứu kỹ lối chơi của Đức, nhưng quả thật tuyển Đức chơi rất biến hóa, với nhiều ý tưởng hay, kiểm soát bóng tốt hơn và phản công rất sắc sảo. Nếu vẫn giữ được phong độ như hai trận đấu với Anh và Argentina, tập thể này hoàn toàn có thể trở thành nhà vô địch”.

 

Vẫn còn một chặng đường dài ở phía trước, đặc biệt là cuộc đối đầu với đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha ở trận bán kết và chưa thể nói trước được điều gì tại một kỳ World Cup có quá nhiều điều bất ngờ như ở Nam Phi năm nay. Nhưng với những gì đã thể hiện trong các trận đấu đã qua, đội tuyển Đức đã là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

 

TRẦN NGÔ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Có giọt lệ nào cho Argentina!?
Thứ Hai, 05/07/2010 07:05 SA
Nét đẹp tâm hồn
Chủ Nhật, 04/07/2010 09:00 SA
Cá độ ở Kỳ Đu
Chủ Nhật, 04/07/2010 07:35 SA
Cỗ xe tăng đè bẹp các vũ công Tango
Thứ Bảy, 03/07/2010 23:42 CH
Sẽ hết “ca”!!! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Bảy, 03/07/2010 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek