Thứ Ba, 11/02/2025 09:02 SA
Có giọt lệ nào cho Argentina!?
Thứ Hai, 05/07/2010 07:05 SA

Có thể sau trận cầu với đội tuyển Đức, con người của những huyền thoại và rắc rối – Maradona, đã thốt lên như thế!. Hàng triệu trái tim Argentina và những người mộ điệu khúc luân vũ Tango đã chua chát nhận ra nỗi buồn nhưng thật khó lý giải.

 

Biết bao kỳ vọng về một đội hình ngôi sao, về một Messi trẻ trung và hào hoa, về một Diego lập dị. Cả Argentina nín thở khi Thomas Mueller băng vào đánh đầu sượt bóng hạ gục Romero ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Cả Argentina đau đớn và tổn thương khi nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của “cậu bé vàng” qua màn hình nhỏ. Sau trận đấu Maradona đã nói gì? Ông không trách các học trò, không đổ lỗi cho Messi hay bất kỳ cầu thủ nào khác. Ông nói rằng đêm qua là đêm tồi tệ nhất trong cuộc đời ông. Tồi tệ hơn cả khi ông dính vào ma túy, dùng súng bắn phóng viên, hay thất bại của đội tuyển ở World Cup 1994 tại Mỹ mà ông tham gia với tư cách cầu thủ… Nhận  “bốn phát đạn”  từ cỗ xe tăng hiện đại của huấn luyện viên Joachim Loew nhưng dường như Diego vẫn giữ nguyên phong cách bảo thủ và lập dị của riêng mình. Trả lời với báo chí,  Maradona tiếp tục ru ngủ dư luận bằng lối đá thiếu hiệu quả “Tôi có thể sẽ ra đi ngay ngày mai, nhưng tôi muốn những đứa con của Argentina tiếp tục trình diễn thứ bóng đá của Argentina. Từng là cầu thủ, rồi làm huấn luyện viên, tôi nhận ra rằng đây là truyền thống bóng đá của người Argentina: đá đẹp, đá tấn công, đá cống hiến, luôn tìm kiếm bàn thắng. Tôi không nghĩ Argentina có thể chơi kiểu bóng đá nào khác”.  Rõ ràng, với những anh tài sân cỏ, đêm qua mọi chuyện có thể sẽ khác đi nếu Maradona “dám” tiếp đội Đức bằng một triết lý, một thứ bóng đá khác. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Veron, Palermo… và những cầu thủ dự bị hạng sang khác được tung vào sân ở ngay đầu hiệp hai? Chuyện đã xảy ra không thể đưa từ “nếu” ra áp dụng nhưng tin chắc rằng, người Argentina và Maradona sẽ phải nghĩ về chuyện này trong một cuộc cờ tàn để tìm thấy bài học cho ngày mai.

 

Người Argentina có một bài hát rất nổi tiếng “Don’t cry for me, Argentina” (Đừng khóc cho tôi, Argentina). Thế nhưng có lẽ không có nhiều giọt lệ cho Argentina, cho binh đoàn Albiceleste thất trận. Đội quân của Diego đã làm cho người hâm mộ buồn thương trong tức giận, vì những vẻ đẹp vốn có nhưng không được phát huy đúng cách đã sụp đổ hoàn toàn.

 

THIỆN LUÂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nét đẹp tâm hồn
Chủ Nhật, 04/07/2010 09:00 SA
Cá độ ở Kỳ Đu
Chủ Nhật, 04/07/2010 07:35 SA
Cỗ xe tăng đè bẹp các vũ công Tango
Thứ Bảy, 03/07/2010 23:42 CH
Sẽ hết “ca”!!! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Bảy, 03/07/2010 16:00 CH
Chờ đại tiệc của bóng đá tấn công
Thứ Bảy, 03/07/2010 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek