Tối qua (26/6), hai pha lập công của tiền đạo Luiz Suarez đã giúp cho đại diện Nam Mỹ Uruguay trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết World Cup 2010. Trong khi đó, trận đấu rạng sáng nay giữa Ghana và Mỹ cũng kết thúc với phần thắng nghiêng về Ghana với tỉ số 2-1, nhờ pha ghi bàn ở hiệp phụ của A. Gyan.
![hq100627.jpg](/Portals/0/2010/06/27/hq100627.jpg) |
Đội trưởng Hàn Quốc Park Ji-Sung (phải) nỗ lực vượt qua sự truy cản của hậu vệ Maximiliano Pereira (16, Uruguay). |
Uruguay đã chơi hiệu quả hơn hẳn, tận dụng tốt các cơ hội tạo ra chuyển thành bàn thắng, trong khi đại diện châu Á là Hàn Quốc dù chơi ép sân, tấn công nhiều hơn nhưng lại phí phạm đến 2 cơ hội rõ ràng ở hiệp 2.
Hàn Quốc đã khởi đầu trận đấu bằng pha sút phạt hàng rào rất đẹp mắt. Tuy nhiên, pha “uốn” bóng ở phút thứ 5, dù đã đánh bại được thủ thành Nestor Muslera - nhưng vẫn không thể đánh bại được cột dọc. Trong tình thế đó, bất ngờ Uruguay có bàn thắng mở tỉ số trước của Suareaz, như gáo nước lạnh dội vào các cầu thủ Hàn Quốc. Từ một pha bóng tưởng như vô hại, Diego Forlan căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm địa, thủ môn Jung Sung-Ryong đã mắc sai lầm khi đón bóng không chính xác, tạo điều kiện cho Suarez băng xuống đệm bóng vào lưới trống. Dù Hàn Quốc chơi hay hơn kể từ những giây phút đầu tiên của trận đấu, họ vẫn không sao sánh bằng sự nguy hiểm và tính hiệu quả của đội tuyển Uruguay.
Trong 45 phút hiệp 2, Hàn Quốc triển khai lối đá đa dạng hơn, tạo ra nhiều tình huống ngon ăn nhưng các cầu thủ xứ Hàn chưa tận dụng được những cơ hội này. Phải đến phút 68, họ mới có bàn thắng từ một pha đá phạt, hậu vệ Uruguay phá bóng không chính xác, Lee Chung-Young đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc. Nhưng mọi thứ như được định đoạt trước, khi Suarez ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 với cú sút bóng đẹp qua tầm tay thủ thành Jung Sung-Ryong ở trong vòng cấm địa. Uruguay xứng đáng là đội chiến thắng trong trận này, Hàn Quốc đã có một trận cầu hay nhưng thiếu may mắn.
* Ở trận đấu giữa Ghana và Mỹ diễn ra rạng sáng nay, cả châu Phi vẫn còn dịp ăn mừng khi đại diện duy nhất của họ là Ghana thắng Mỹ 2-1 để lần đầu tiên lọt vào tứ kết VCK World Cup, thành tích mà chỉ mới có 2 đội ở lục địa đen tạo được (Cameroon năm 1990 và Senegal năm 2002).
![ghana100627.jpg](/Portals/0/2010/06/27/ghana100627.jpg) |
Tiền đạo Gyan (3) là người hùng đưa Ghana lần đầu vào tứ kết. Ảnh: REUTERS |
Ghana đã gây bất ngờ không chỉ cho đối thủ mà ngay cả với CĐV của chính họ khi chơi bóng tốc độ và áp sát rất nhanh ngay từ đầu trận. Điều này khiến hàng tiền vệ Mỹ lúng túng và ngay phút thứ 5, đội bóng xứ cờ hòa nhận ngay bàn thua khi tiền vệ Ricardo Clark mất bóng từ giữa sân. Tiền vệ Kevin Boateng sút bóng ở cột dọc gần mở tỉ số.
Sau hiệp 1 bị Ghana lấn lướt, các học trò của HLV B. Bradley vùng lên. Đội Mỹ liên tục tấn công vỗ mặt hàng thủ Ghana. Ở phút 62, từ một tình huống tương tự, C. Dempsey xâm nhập vòng cấm và bị Mensah chèn ngã. Mỹ được hưởng phạt đền và trên chấm 11m, tiền vệ L. Donavan sút bật cột vào lưới, gỡ hòa 1-1.
Bàn thua khiến đội bóng châu Phi thức tỉnh, tấn công ăn miếng trả miếng, nhưng đội Mỹ mới tạo ra các tình huống nguy hiểm hơn. Phút 80, tiền đạo J. Altidore làm các CĐV Ghana thót tim khi dứt điểm chệch cột dọc.
Những tưởng Mỹ tiếp tục chơi hay nhưng chính Ghana mới khởi đầu hiệp phụ thứ nhất tốt hơn nhờ bộ khung gồm các cầu thủ trẻ sung sức. Nhưng người hùng của trận đầu là tiền đạo kỳ cựu Gyan. Ở phút 93, từ đường chuyền dài của Ayew, Gyan dũng mãnh vượt qua 2 trung vệ đối phương ấn định tỉ số trận đấu.
Ở tứ kết, Ghana sẽ gặp Uruguay với nhiều bất lợi: Hai trụ cột Ayew và Mensah vắng mặt vì bị treo giò, còn Boateng vừa đau giây chằng gối. Nhưng chắc hẳn “các ngôi sao đen” không dừng bước. Muntari thậm chí tin rằng Ghana đủ sức vào bán kết...
M.HÙNG (tổng hợp)