Gặp Uruguay trong trận mở màn vòng 1/16 World Cup 2010 là một thử thách rất lớn đối với “anh hùng châu Á” Hàn Quốc. Dù vậy, đội bóng xứ sở kim chi đang lên tinh thần và rất tự tin.
![hq100626.jpg](/Portals/0/2010/06/26/hq100626.jpg) |
Niềm vui lại đến với Hàn Quốc?
|
Trước tiên, Uruguay là đội nhất bảng A. Họ giành được thứ hạng trên sau khi hòa Pháp 0-0, thắng chủ nhà Nam Phi 3-0 và Mexico 1-0. Trong khi đó, Hàn Quốc xếp thứ nhì bảng B sau một trận thắng và một trận hòa, ghi được 5 bàn nhưng để thủng lưới đến 6. Thực tế những trận đấu diễn ra cho thấy, Uruguay chơi phòng ngự khá hay, trong khi hàng thủ Hàn Quốc thường để “sổng” tiền đạo đối phương.
Thứ hai, lịch sử cho thấy Uruguay vượt trội hơn. Họ là đội bóng từng hai lần vô địch World Cup (dù lần thứ hai cách đây đã đúng 50 năm), và giờ đây đang đặt mục tiêu vào vòng tứ kết sau lần trước xảy ra hồi năm 1970. Hàn Quốc “mỏng” hơn: đây mới là lần thứ hai họ giành được quyền vào vòng hai World Cup trong tổng số 11 lần dự World Cup, sau lần đầu tiên diễn ra trên quê nhà năm 2002 mà Hàn Quốc “phiêu lưu” đến trận bán kết (dù vậy, đến nay, Hàn Quốc là đội châu Á duy nhất hai lần vượt qua vòng đấu bảng của các kỳ World Cup!). Về lịch sử đối đầu, trong 5 lần hai đội gặp nhau, Uruguay thắng 4 hòa 1, trong đó trận thắng gần nhất với tỉ số 1-0 diễn ra hồi World Cup 1990, do ngôi sao Daniel Fonseca thực hiện vào những giây cuối cùng của trận đấu, đưa đội bóng Nam Mỹ vào vòng 1/16.
Thứ ba, Hàn Quốc tấn công rực lửa, chơi tưng bừng trước các đội châu Âu, châu Phi, nhưng lại thua rất đậm một đội Nam Mỹ là Argentina. Dù rằng, đội bóng của Maradona quá mạnh, là ứng viên vô địch, thua là đương nhiên; nhưng liệu lối chơi của Hàn Quốc có “kỵ rơ” với các đội Nam Mỹ hay không và nếu có thì phải làm thế nào để khắc chế là điều đội quân ông Huh Jung-Moo cần tính toán.
Tuy Hàn Quốc yếu hơn Uruguay về lịch sử, nhưng bên cạnh lối chơi tấn công rực lửa và sự gắn kết tốt giữa tiền vệ - tiền đạo, trong đó có những cá nhân có thể xoay chuyển cục diện trận đấu như Park Ji-sung, Lee Jung-soo…, họ còn có một “vũ khí” mà các đối phương khác phải nể: tinh thần. Đội bóng này bước vào trận 1/16 với quyết tâm và khát khao chiến thắng rất cao. HLV Huh Jung-Moo khẳng định: “Bóng đá châu Á thực sự có tiến bộ, song giữa chúng tôi và phần còn lại của thế giới vẫn còn một khoảng cách và nhiệm vụ của Hàn Quốc là phải nỗ lực nhiều hơn nữa để rút ngắn khoảng cách đó. Tôi biết các cầu thủ của tôi chưa hài lòng với việc vào vòng 16. Họ sẽ chiến đấu cho mục tiêu cao hơn là bán kết”. Ngôi sao Park Ji-sung thổ lộ: “Chúng tôi phải cố gắng để chiến thắng trận đấu tiếp theo. Đó quả thật là điều tuyệt vời để viết nên một trang sử mới cho bóng đá Hàn Quốc”.
Trong khi đó, tiền đạo Forlan phía Uruguay nhìn nhận: “Hàn Quốc là đội giữ bóng rất tốt. Đó thực sự là một đối thủ khó chịu đối với chúng tôi”. HLV Oscar Tabarez của Uruguay dùng “bài cũ” khi… tự chê đội bóng của mình: “Uruguay còn quá non kinh nghiệm”. Song, nói vậy mà không phải vậy. Đội bóng đến từ Nam Mỹ đang sở hữu Diego Forlan, cựu cầu thủ M.U, người đã thực hiện 32 bàn thắng trong hai mùa giải qua dưới màu áo Atletico Madrid, là một trong những chân sút hàng đầu cấp CLB ở châu Âu; anh đã ghi hai trong số 4 bàn thắng ở ba trận vừa qua của Uruguay; đôi tiền Edinson Cavani, Luis Suarez - những ngòi nổ cho chiến thắng.
KHƯƠNG NGUYÊN