Khu phố mới Hùng Vương (Công ty cổ phần Xây dựng Phú Yên) có gần 300 hộ sinh sống, đa phần là cán bộ công chức và hưu trí nên không khí thưởng thức World Cup ở đây không ồn ào, không náo nhiệt như những nơi khác.
![]() |
Xem World Cup tại nhà số 28 đường Trần Rịa Phường 9, TP Tuy Hòa- Ảnh: N.THẮNG |
Tuy nhiên, không phải ngày nào cũng vậy, cứ đến mỗi tối cuối tuần có nhà tổ chức cho bạn bè cùng cơ quan hoặc một nhóm có 5 – 7 anh em trong xóm ngồi lại với nhau chia 2 bên “bắt độ” để được nhậu và xem World Cup. Anh Hải Hà ở số nhà 28 đường Trần Rịa cho biết: “Có thể nói, 3 khung giờ của các trận đấu tại World Cup lần này khá thuận lợi cho khán giả Việt Nam, thật khó mà bỏ qua các trận đấu lúc 18g30 và 21g. Đây được coi là “giờ vàng” vì thời điểm đó ngày làm việc đã xong, ngồi nhâm nhi vài ly bia và xem, bàn luận bóng đá với bạn bè thì thật là thú vị”.
Dường như phong trào ngồi quán xem môn túc cầu không còn mạnh như những mùa bóng trước. Anh Nguyễn Hiệp, số nhà 50 đường Chí Linh bày tỏ: “Ngồi xem bóng đá ở quán nhậu hay quán cà phê tuy có đông vui nhưng dễ bị lôi kéo vào những tệ nạn như cá độ, gây gỗ... Vì vậy, tôi thường xem bóng đá ở nhà cùng bạn bè”. Còn chị Liên, chủ tạp hóa ở số 32 đường Trần Hào nói: “Ở đây đa phần là cán bộ công chức. Khi hết giờ làm việc họ về ghé qua mua ít bia, ít trứng và đồ ăn nhẹ rồi “nhà nào nấy xem”. Từ khi World Cup diễn ra tới nay, tình hình an ninh trật tự ở khu phố vẫn ổn định”.
Tùy vào điều kiện, sở thích mà mỗi người có một lựa chọn khác nhau để xem World Cup. Ở khu phố này, nhà nhà đều xem World Cup nhưng vẫn giữ được nhịp sống thường này.
NGỌC THẮNG