Thứ Tư, 12/02/2025 11:18 SA
Người còn đó, “vương miện” còn đâu
Thứ Bảy, 26/06/2010 07:00 SA

Cũng như bao người hâm mộ đội bóng màu áo thiên thanh, tôi thật sự cảm thấy buồn và thất vọng sau những gì mà Canavaro và các đồng đội của anh đã thể hiện tại Nam Phi.

 

y100626.jpg

Canavaro và các đồng đội rời Nam Phi trong tủi hổ

 

Sau những khởi đầu chệch choạc, đội bóng mà tôi yêu mến bị nhiều người nghi ngờ, nhưng trong suy nghĩ chủ quan và những lý do khách quan khiến tôi vẫn tin tưởng đoàn quân thiên thanh sẽ lại tiến vào những vòng đấu sau theo như cái cách mà họ vẫn thường làm trong những lần tranh tài tại các kỳ World Cup hay Euro: chậm mà chắc. Người Pháp đã ra về không kèn, không trống. Nhưng người Anh, Đức đã làm được những điều mà đội bóng đẳng cấp và  bản lĩnh vẫn hay thể hiện. Đó là những cơ sở để tôi tin đội bóng mà mình hâm mộ sẽ vượt qua “chú tiểu” Slovekia để giành quyền có mặt tại vòng 1/16. Thế rồi chứng kiến một thế trận chậm rãi, những đôi chân nặng nề của đội tuyển Ý khiến tôi linh tính rằng có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Và nó đã đến sớm hơn tôi lo lắng. Chỉ 25 phút tranh tài, tiền đạo Vittek của Slovekia đã chọc thủng lưới đội bóng được mệnh danh là “hàng phòng ngự thép” một cách khá dễ dàng. Điều làm tôi ngạc nhiên và thất vọng về binh đoàn “La Mã” là họ không hề có bất kỳ sự chống cự nào, không có những phương án tối ưu nào để đẩy cao tốc độ trận đấu tìm kiếm bàn gỡ và giành chiến thắng. Vẫn còn đó những con người đã từng làm nên những chiến thắng vẻ vang cho người Ý cách đây 4 năm. Canavaro vẫn đứng đó ở hàng phòng ngự của tuyển Ý, Zambrotta vẫn miệt mài cày ải ở hai bên cánh và trên băng ghế huấn luyện là sự hiện diện người đàn ông có mái tóc bạc phơ - người thuyền trưởng đáng kính của đoàn quân áo thiên thanh ngày nào, Marcello Lippi. Tuy nhiên, đúng là họ đã già hơn nhiều so với những ngày vinh quang ở Berlin. Vẫn là chiếc băng đội trưởng trên tay, nhưng Canavaro bản lĩnh ngày nào bây giờ thường xuyên mắc lỗi, những pha dâng cao của Zambrotta không mang lại điều gì mới mẻ trong lối chơi ngoài những quả ném biên dành cho đội tuyển Ý. Đến như Marcello Lippi, người được mệnh danh “ông già thông thái” cũng cạn kiệt ý tưởng tấn công và không thoát khỏi vòng quay lẩn quẩn của sơ đồ chiến thuật 4 – 2 – 3 -  1 và 4 – 3 – 3. 10 phút cuối của trận đấu, người Ý vùng lên mạnh mẽ, nhiều người tiếc nuối cho đội đương kim vô địch, nhưng thật lòng mà nói cách vùng dậy của người Ý chỉ khiến tôi và người hâm mô đội bóng này thêm đau lòng.

 

Vì sao một binh đoàn kiêu hùng ngày nào giờ lại bám đuổi tỉ số trong vô vọng với một đội bóng trước kia chỉ là một tỉnh lẻ của nước Tiệp Khắc cũ như Slovekia? Vì sao họ lãng phí 80 phút trước đó, để thực sự là họ trong 10 phút cuối trận. Hình ảnh Canavaro mắt nhòe lệ an ủi đồng đội,  Marcello Lippi lầm lủi rời khỏi sân đã nói lên tất cả sự thất bại của nhà đương kim vô địch. Không bi ai như đội tuyển Pháp, nhưng cách rời cuộc chơi của người Ý khiến nhiều người hâm mộ đội bóng này buồn phiền và suy ngẫm.

 

THANH LÂM

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ghana - Mỹ: Mỹ chờ “trả nợ tình xa”
Thứ Bảy, 26/06/2010 19:00 CH
“Kim chi” có đủ cay?
Thứ Bảy, 26/06/2010 16:00 CH
Bao giờ?
Thứ Bảy, 26/06/2010 13:00 CH
Nhát kiếm Samurai
Thứ Bảy, 26/06/2010 07:00 SA
Bảng H: Tam quốc tranh hùng
Thứ Sáu, 25/06/2010 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek