Thứ Tư, 12/02/2025 11:25 SA
Nhát kiếm Samurai
Thứ Bảy, 26/06/2010 07:00 SA

Bất ngờ nhưng hợp lý, “các chàng trai Samurai” đã hạ gục đối thủ Đan Mạch từ hai tình huống đá phạt hàng rào đẹp mắt, qua đó nối gót các cầu thủ Hàn Quốc lần đầu tiên có mặt ở vòng 1/16 tại một kỳ World Cup không tổ chức trên sân nhà.

 

nks100626.jpg

Nhật Bản đã có mặt tại vòng 1/16 một cách rất thuyết phục

 

Có điều gì đó trùng lặp thật đặc biệt giữa hai đại diện châu Á Hàn Quốc và Nhật Bản. Ngày Hàn Quốc qua mặt cựu vô địch châu Âu Hy Lạp, người châu Á hồ hởi cho rằng đó là một chiến tích mà không phải đội bóng nào ở châu lục đông dân nhất cũng làm được, nhưng người Nhật không nghĩ vậy… Không những giành được chiến thắng thuyết phục trước “các chú sư tử bất khuất” Cameroon, các chàng trai đến từ xứ sở mặt trời mọc còn ghi điểm cao hơn người Hàn trong con mắt của giới chuyên môn về cách bố trí thế trận và vận hành lối chơi. Và ngày mà người châu Á bằng nhiều cách khác nhau thể hiện niềm vui khôn tả, sau khi các cầu thủ xứ sở kim chi cầm chân “Đại bàng xanh” để lần đầu tiên có mặt tại vòng knock – out trên đất khách, thì người Nhật cũng làm được điều đó trước “những chú lính chì”. Và thật bất ngờ, họ còn làm tốt và rõ nét hơn những đồng nghiệp láng giềng Hàn Quốc.

 

Có lẽ niềm tự hào của tinh thần võ sĩ đạo ngày nào, không cho phép các cầu thủ Nhật Bản xuất trận với tư tưởng thủ hòa, dù rằng nếu xét về hoàn cảnh, lực lượng, đẳng cấp, danh tiếng, người Nhật có quyền chọn lối chơi phòng ngự - phản công trước cựu vô địch Euro 92 Đan Mạch. Tuy nhiên, các cầu thủ Nhật Bản đã làm người hâm mộ, giới chuyên môn và ngay cả các cầu thủ Đan Mạch cũng cảm thấy bất ngờ về lối chơi mạch lạc, sòng phẳng và không thiếu những pha phối hợp bóng ngắn đẹp mắt. Trong thế trận ngang ngửa ấy, trong khi “những chú lính chì “ chưa kịp nạp “đạn” thì họ đã bị “hy sinh” bởi những nhát kiếm chí mạng từ “những dũng sĩ Samurai”. Hai bàn thắng của Keisuke Honda và Yasuhito Endo từ những vị trí đá phạt khác nhau, phương án đá cũng khác nhau, nhưng lại tìm đến một đích ngắm là mảnh lưới của thủ thành Sorensen. Và cũng chẳng cần bàn cãi gì thêm khi cho rằng, hai bàn thắng rất đẹp mắt ấy chính là điểm nhấn của toàn bộ trận đấu. Nó không chỉ giúp cho các cầu thủ Nhật chơi bóng thoải mái hơn, mà còn khiến cho nhuệ khí của các cầu thủ Đan Mạch nhanh chóng bị giảm sút và gần như buông xuôi trong những phút sau đó.

 

Chiến thắng 3 – 1 trước Đan Mạch giúp cho Nhật Bản có được vị trí thứ 2 tại bảng E. Một kết quả bất ngờ, nhưng hợp lý dành cho thầy trò HLV Okada sau những gì mà họ đã thể hiện sau 3 trận đấu tại vòng bảng. Cũng giống như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng sẽ gặp một đại diện của Nam Mỹ khác là Paraguay (nhất bảng F). Như vậy, trong những ngày sắp tới sẽ  có cuộc chạm trán thú vị giữa bóng đá Đông Á và bóng đá Nam Mỹ. Biết đâu Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ lại nối gót nhau có mặt ở vòng tứ kết, như cách họ đã thể hiện ở vòng bảng. Tại sao không!?...

 

TRẦN NGÔ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ghana - Mỹ: Mỹ chờ “trả nợ tình xa”
Thứ Bảy, 26/06/2010 19:00 CH
“Kim chi” có đủ cay?
Thứ Bảy, 26/06/2010 16:00 CH
Bao giờ?
Thứ Bảy, 26/06/2010 13:00 CH
Bảng H: Tam quốc tranh hùng
Thứ Sáu, 25/06/2010 16:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek