Bồ Đào Nha tranh tài với Brazil, Bờ Biển Ngà gặp CHDCND Triều Tiên cùng lúc 21g tối nay.
Bồ Đào Nha có cơ hội lớn để giành tấm vé vào vòng knock-out.
Bảng G gần như đã ngã ngũ dù còn lượt trận này nữa.
Bởi vậy, trong loạt trận cuối này, người ta chỉ chờ đợi để xem màn trình diễn bóng đá nghệ thuật của Brazil chính hiệu và Brazil của châu Âu - Bồ Đào Nha, xem ai thắng ai để “lên ngôi” nhất bảng.
Dù vậy, có người nói rằng trận đấu đỉnh cao này có khi không hay, bởi một trong hai đội sẽ tìm cách… tự thua để không phải dẫn đầu bảng - đồng nghĩa với việc có thể gặp ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha bên bảng H. Nghi ngờ này nhanh chóng bị bác bỏ bởi tuyên bố của hậu vệ Lucio phía Brazil: “Trách nhiệm mà đất nước giao cho chúng tôi là Brazil phải thắng tất cả các trận đấu. Chúng tôi chơi vì niềm vinh dự và kiêu hãnh của bóng đá và con người
HLV Dunga là người ít muốn xáo trộn đội hình, nhưng giờ đây ông phải tìm người thay thế cho tiền vệ kiến thiết Kaka, người phải nhận hai thẻ vàng trong trận
Bồ Đào Nha chỉ cần 1 điểm để thẳng tiến, nhưng tỉ số thua 2-6 trong trận giao hữu năm 2008 khiến các cầu thủ “Brazil châu Âu” muốn “trả nợ” sòng phẳng với đội tuyển năm lần vô địch thế giới ở lần “đụng độ” này. Tiền vệ kiến thiết của Bồ Đào Nha Tiago bộc bạch: “Đó là trận thua quá lớn và bây giờ chúng tôi có cơ hội để đánh bại
Có một thông số để mọi người tham khảo: Trong 18 lần hai đội gặp nhau, Brazil đã giành chiến thắng đến 12 trận, trong khi Bồ Đào Nha chỉ thắng 1 trận với tỉ số 3-1 ở vòng bảng World Cup 1966 diễn ra tại Anh.
NGUYÊN HÒA