Thứ Năm, 13/02/2025 10:04 SA
Vì World Cup tốn kém cũng chịu!
Thứ Năm, 17/06/2010 10:00 SA

Trong những ngày diễn ra World Cup 2010, gia đình ông Nguyễn Ngọc An (ở Ninh Tịnh, phường 9, TP Tuy Hòa) quyết định tậu thêm một chiếc tivi 21 inch mới cáu, “thất thoát ngân sách” trên 1 triệu đồng.

 

Đó là kết quả của quá trình “vận động, đặt vấn đề” của ông đối với vợ, bởi nhà đã có một tivi rồi. Ngày thường, một tivi là đủ nhưng mỗi dịp có giải bóng đá lớn là xảy ra “cạnh tranh” giữa ông với vợ con, người thì thích xem phim, người thì đòi bóng đá,… Bà vợ “duyệt” mua thêm cái nữa cũng vì không muốn ông lại… lang thang đi coi tivi hàng xóm trong mùa World Cup này rồi lại sinh ra nhậu nhẹt.

 

mua-tv100617.jpg
Khách mua tivi tại một cửa hiệu ở TP Tuy Hòa.   

 

Thế nhưng, đúng đêm khai màn World Cup 2010, dò mãi chẳng tìm được kênh nào để coi bóng đá, ông lại phải chạy sang nhà hàng xóm có truyền hình cáp để coi nhờ. Vậy là phải tiếp tục “mở chiến dịch” thuyết phục vợ chi “ngân sách” để lắp đặt truyền hình cáp, tốn thêm mấy trăm ngàn đồng. Bà vợ “keo kiệt” của ông An cũng đành bóp bụng chiều chồng, bởi đêm hôm khuya khoắt mà ông bỏ không… hai cái tivi ở nhà để đi coi ké, kể cũng xót!

 

Mà đâu chỉ tới đó, bà vợ ông An cho biết còn phải mua nào trà, cà phê, mì tôm, mực tươi bỏ tủ lạnh,… để phục vụ cho những cuộc thức “canh” bóng đá thâu đêm của chồng. Lại còn chuyện mua báo mỗi sáng và thỉnh thoảng bắt độ “nâng ly” với bạn bè. Không biết vợ chồng ông An “điều đình” ra sao đủ thứ chuyện chi cho mùa World Cup, chỉ thấy bà vợ vừa cười vừa “mếu” hỏi ông chồng mê banh bóng: “Còn đòi gì nữa không “cha”…?”. Còn ông An thì tỏ ra vô cùng khoái chí với “gia tài” mùa World Cup của mình. Pha sẵn ly cà phê đặt trước màn hình bóng đá, ông An rung đùi: “Coi quon-cúp như vầy thì sướng như… Tây rồi còn gì…”.

 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, chủ hiệu điện máy Ánh Tuấn trên đường Trần Hưng Đạo (TP Tuy Hòa) cho biết: “Trong những ngày diễn ra World Cup 2010, việc bán tivi bắt đầu tăng mạnh. Tuy không đến nỗi “sốt”, nhưng bán chạy hàng hơn thường ngày. Bởi hầu hết nhà nào cũng có tivi rồi, chỉ một số gia đình mua thêm hoặc thay mới loại tốt hơn để coi bóng đá cho đã mắt”. Một người đang mua tivi ở đây, nhận xét: “World Cup đã bắt đầu “nóng” ở Phú Yên, nhưng phải từ vòng hai trở đi thì mức độ cuồng nhiệt mới thật sự dữ dội. Dẫu có hơi tốn kém và công việc có bị ảnh hưởng nhưng cứ mỗi mùa World Cup là tôi vui… hết lớn! Bốn năm chỉ có một tháng thôi mà…”.

 

HÙNG PHIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Hàn Quốc tìm cách khóa “ngòi nổ” Messi
Thứ Năm, 17/06/2010 10:30 SA
Dự đoán cùng World Cup
Thứ Năm, 17/06/2010 10:15 SA
Mẹ và World Cup…
Thứ Năm, 17/06/2010 07:25 SA
Những ấn tượng...
Thứ Năm, 17/06/2010 07:20 SA
“Oánh”! – thơ NĂM ĐỒNG DÀI
Thứ Năm, 17/06/2010 07:15 SA
Ứng viên số một xuất trận
Thứ Tư, 16/06/2010 10:45 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek