Loạt trận đầu vòng bảng World Cup 2010 đã trôi qua với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và những bất ngờ nằm ngoài dự đoán.
* Đội tấn công đẹp nhất: Không phải Brazil hay Argentina mà chính Đức mới là đội bóng chơi tấn công đẹp mắt nhất. Họ là đội có chiến thắng đậm nhất loạt trận: sút tung lưới Australia bốn bàn trắng. Tỉ số nói lên sức mạnh Đức, nhưng điều đáng nói hơn cả là sự lột xác trong lối chơi của đội bóng này. Họ không còn lừng lững tấn công thực dụng, khô cứng như trước đây, mà thực sự đã trình diễn bóng đá. Tấn công có nét hoa mỹ, ngẫu hứng; tấn công đa chiều, đa hướng và hiệu quả thì… ai cũng thấy.
* Nhiều “ông lớn” lúng túng: Mexico lúng túng trước Nam Phi, Hy Lạp bị Hàn Quốc “tiêu diệt”, Anh phải chia điểm với Mỹ, Ý bế tắc khi gặp Paraguay, Bồ Đào Nha hụt hơi trước Bờ Biển Ngà… Đây chính là những kết quả nằm ngoài dự đoán ban đầu. Hy vọng rằng đó chỉ là sự khởi đầu chậm chạp của những tên tuổi lớn.
* Châu Á gây ấn tượng mạnh: Hàn Quốc thắng cựu vương châu Âu Hy Lạp một cách toàn diện là điều ngạc nhiên thú vị nhất. Tiếp đó, Nhật Bản khuất phục sư tử Cameroon một cách “tâm phục khẩu phục”. Cuối cùng, CHDCND Triều Tiên đã chơi tỉnh táo, tự tin trước đội bóng xếp trên họ 104 bậc và dẫn đầu bóng đá thế giới – Brazil; dù thua 1-2 nhưng với một bàn thắng ghi được vào lưới đối phương đã là niềm tự hào của đất nước này.
* Điều chỉnh chiến thuật hiệu quả nhất: HLV Carlos Pareira của Nam Phi. Trong suốt hiệp 1 gặp Mexico ở trận mở màn World Cup, Nam Phi bị đối phương “đàn áp”. Nhưng chỉ trong 15 phút nghỉ giữa trận, ông Pareira đã điều chỉnh chiến thuật và tạo được sự tự tin về tinh thần cho các cầu thủ, nhờ vậy 45 phút sau Nam Phi chơi gắn kết, nguy hiểm hơn hẳn, dồn ép lại Mexico và ghi bàn dẫn trước.
* Bàn thắng lạ nhất: Đó là pha ghi bàn mở tỉ số 1-0 của Maicon (Brazil) trong trận đội này thắng CHDCND Triều Tiên 2-1. Cú sút của cầu thủ này được thực hiện gần sát với đường biên ngang bên phải, đưa bóng đi vào khoảng hẹp chỉ nửa mét giữa thủ môn và cột dọc. Bàn thắng này đã giải phóng sự bế tắc mà Brazil mắc phải trong hơn 55 phút trước đó.
* Những bàn thua “ngố”: Đó là trường hợp thủ môn Green của Anh “tặng” cho Mỹ bàn gỡ hòa 1-1 và thủ môn Algeria “biếu” 3 điểm cho Slovenia.
NGUYÊN HÒA