Nguyễn Văn Phước, HLV bóng đá U13 Phú Yên: Lý trí chọn Argentina, tình cảm chọn Hàn Quốc
Tôi cũng như nhiều người hâm mộ bóng đá Phú Yên rất quan tâm đến cuộc đối đầu giữa Argentina và Hàn Quốc. Sau chiến thắng 2 - 0 trước Hy Lạp, rất nhiều người nghĩ đến sức mạnh của đội bóng xứ sở kim chi. Tuy nhiên theo tôi, trong trận đấu đó, Hàn Quốc chiến thắng vì Hy Lạp quá yếu, chứ không thể nói đội bóng này có sức mạnh thực sự. Còn Argentina là đội bóng mà tôi nghĩ sẽ tiến xa ở giải lần này, thậm chí là có mặt trong trận chung kết. HLV Maradona bắt đầu biết lắng nghe và ông đã trả Messi về chơi ở vị trí tiền đạo tự do, giống như những gì mà cầu thủ này thể hiện trong màu áo Barca. So sánh lực lượng và từng cầu thủ trên sân, mặc dù mong muốn Hàn Quốc - đại diện của bóng đá châu Á giành chiến thắng, nhưng nhiều khả năng điều đó sẽ không xảy ra trước một Argentina có trình độ và đẳng cấp cao. Tôi nghĩ trận này Argentina sẽ chiến thắng với tỉ số 2 - 0.
Trần Hoàng Đoan Duy, trọng tài bóng đá quốc gia: Argentina quá mạnh
Muốn chiến thắng, tôi nghĩ Hàn Quốc không chỉ chơi với quyết tâm và trên 100% phong độ mà còn phải nhờ đến phép màu nào đó. Không phải tôi đánh giá thấp Hàn Quốc, nhưng vì đối thủ của họ quá mạnh và đang chơi một thứ bóng đá tấn công rất đẹp mắt. Điều đó đã được thể hiện rõ qua trận thắng của Argentina trước Nigeria ở loạt trận đầu tiên. Dù sao thì tôi vẫn mong Hàn Quốc có một trận hay và rời sân với tư thế ngẩng cao đầu. Tôi nghĩ Messi và đồng đội của anh sẽ giành chiến thắng với hai bàn cách biệt.
TRẦN NGÔ (ghi)