Thứ Năm, 13/02/2025 03:59 SA
Loạt trận thứ hai bảng B:
Hàn Quốc tìm cách khóa “ngòi nổ” Messi
Thứ Năm, 17/06/2010 10:30 SA

Dù đã nhiều tháng không ghi được bàn thắng nào cho Argentina, nhưng Lionel Messi vẫn là con át chủ bài của đội tuyển này. Do vậy, Hàn Quốc đã lên phương án “bao vây” cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2009 trong trận hai đội gặp nhau tối nay.

 

mes100617.jpg

Messi là cái tên được hàng phòng ngự Hàn Quốc “chăm sóc” kỹ nhất

 

Trận cầu sẽ diễn ra lúc 18g30 ngày 17/6 tại SVĐ quốc gia Nam Phi Soccer City. Lúc 21g cùng ngày, cũng tại bảng B, hai đội thua loạt trận đầu là Hy Lạp và Nigeria cũng gặp nhau để xem ai là kẻ ở, ai là người đi.

 

Argentina được dự báo có thể lần thứ ba lên ngôi World Cup tại giải đấu đang diễn ra ở Nam Phi, đã mở màn cuộc chinh phục bằng chiến thắng 1-0 trước Nigeria. Tuy nhiên, nhạc trưởng Messi đã không tỏa sáng như kỳ vọng, dù rằng anh vẫn là một cầu thủ nổi bật trên sân. Trong trận đấu với “siêu đại bàng”, Messi tung ra cả thảy 8 cú sút, trong đó có 4 cú có hướng đi vào cầu môn đối phương, nhưng lại không ghi được bàn thắng nào. Đã lâu rồi, kể từ ngày 14/11/2009, khi ghi được một bàn trong trận Argentina thua Tây Ban Nha 1-2, cho đến nay, tiền vệ 22 tuổi này chưa thực hiện thêm bàn thắng nào cho đội tuyển quốc gia.

 

Dù vậy, trong trận gặp Hàn Quốc chiều tối nay, Messi tiếp tục là nhạc trưởng của Argentina, chơi ngay sau đôi tiền đạo Tevez - Higuain. Tevez nói: “Điều duy nhất mà tôi nói với Messi là cậu ấy cứ chơi bóng một cách thoải mái và ngẫu hứng, không nên có bất cứ áp lực nào khi vào sân, có như vậy chúng tôi sẽ thành công”. Có lẽ chính những gì mà Tevez và Higuain làm được khiến Messi bị áp lực. Cả hai tiền đạo này mỗi người đã ghi được 29 bàn thắng cho CLB của họ (Manchester City và Real Madrid) ở mùa bóng vừa qua, trong khi Messi chơi không thành công ở Barca vì chấn thương.

 

Để cởi bỏ áp lực, Messi cho biết: “Đội bóng không chỉ phụ thuộc vào tôi, vì Argentina có rất nhiều cầu thủ có thể làm thay đổi cục diện một trận đấu”. Trong khi đó, HLV Maradona nói: “Tôi dặn các cầu thủ nên quên chiến thắng nhọc nhằn trước Nigeria để tập trung cho trận đấu với Hàn Quốc. Chúng tôi không được phép đầu hàng, vì trong bóng đá, chỉ cần có ý nghĩ đó thôi bạn đã phải trả giá đắt”.

 

Với Hàn Quốc, chiến thắng 2-0 một cách oai hùng trước Hy Lạp, trong đó họ thực hiện đến 16 cú sút so với chỉ có 6 của đối phương, đã khiến các đối thủ khác phải kiêng dè. HLV Huh Jung-moo thổ lộ: “Nếu chơi bình tĩnh hơn một chút, chúng tôi thậm chí còn có kết quả tốt hơn thế nữa. Chúng tôi cần cải thiện thêm khâu ghi bàn”.

 

Lẽ dĩ nhiên, Hàn Quốc muốn thoát khỏi ám ảnh mà họ từng mắc phải bốn năm trước: thắng trận đầu tiên để rồi sau đó phải sớm rời cuộc chơi. Thủ quân Park Ji-Sung tiếp tục sẽ là nguồn cảm hứng đưa Hàn Quốc tiếp tục đi đến thành công trong trận đấu với đối thủ mạnh Argentina. Báo chí nước ngoài hôm qua cho hay, để chế ngự sức mạnh của Argentina, Hàn Quốc sẽ thay đổi chiến thuật 4-4-2 mà họ áp dụng trong trận thắng Hy Lạp sang 4-2-3-1 nhằm khắc chế vai trò của Messi trong tuyển Argentina. Dự kiến ông Huh sẽ chỉ để một mình tiền đạo Chu-Young Park ở tuyến trên, các cầu thủ còn lại của hàng tấn công và hàng tiền vệ sẽ giúp các hậu vệ chống Messi từ xa. “Chúng tôi sợ Messi thật đấy. Cách duy nhất để chống lại anh ấy chỉ có thể là làm… què giò anh ta thôi” – thủ môn Sung-Ryoung Jung nói vui và khẳng định: “Nếu chúng tôi phòng thủ tốt, đương nhiên sẽ không phải nhận một kết quả thua”.

 

Đội nào giành chiến thắng gần như đặt một chân vào vòng trong. Cho đến nay, trong khuôn khổ cúp thế giới, Hàn Quốc và Argentina mới gặp nhau một lần tại vòng bảng World Cup 1986, lúc đó Argentina thắng 3-1 và họ kết thúc giải với ngôi vô địch.

 

Thua đối thua

 

Thua một trận nữa là về nước – đó là cảnh báo chung cho cả Nigeria và Hy Lạp.

 

HLV Lagerback được chọn dẫn dắt đội tuyển này vào tháng 2 năm nay, nhưng mới chính thức cầm quân từ tháng 5, vì thế chưa thể tạo được chất keo kết dính cho hai thế hệ cựu binh và trẻ trong đội. Bởi vậy, “siêu đại bàng” trong trận đầu ra quân chỉ biết bay… chập chạ. Niềm hy vọng của đội bóng châu Phi này là cả bốn trận thắng trong lịch sử dự VCK World Cup của họ đều là những cuộc đối đầu với các đội châu Âu, trong đó có trận thắng Hy Lạp 2-0 ở World Cup 1994.

 

Trong khi đó, HLV Otto Rehhagel của Hy Lạp nói rằng nếu hàng phòng ngự chơi tập trung hơn thì họ không thua. “”Mổ” thật kỹ trận thua 0-2 trước Hàn Quốc thì thấy rằng chúng tôi để trận đấu rơi vào tay họ chỉ trong có 7 phút mất phương hướng của hàng thủ” – ông Otto Rehhagel nói và cho biết sẽ thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình cho trận gặp Nigeria.

 

KHƯƠNG NGUYÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Dự đoán cùng World Cup
Thứ Năm, 17/06/2010 10:15 SA
Những ấn tượng...
Thứ Năm, 17/06/2010 07:20 SA
Ứng viên số một xuất trận
Thứ Tư, 16/06/2010 10:45 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek