Tại Giải Ngoại hạng, Liverpool làm mưa, làm gió trên bảng xếp hạng và đang trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch giải đấu hấp dẫn nhất xứ sở sương mù. Tuy nhiên, điều thú vị lại đến từ sân Old Trafford, M.U, từ những người đã “bỏ đi” dưới thời HLV Mourinho đã thay đổi mạnh mẽ khi HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản. Một nguồn năng lượng tích cực từ nửa đỏ thành Manchester.
M.U thắng cả BA trận gần nhất, ghi tới 12 bàn thắng. Solskjaer nói rất rõ ràng rằng mục tiêu của ông là mang bóng đá tấn công trở lại Old Trafford. Chỉ sau 3 trận, M.U ghi tới 12 bàn thắng, bình quân 4 bàn/trận trong khi với Mourinho cho tới từ đầu mùa trước khi ông này bị sa thải, M.U chỉ đạt hiệu suất ghi bàn bình quân là 1,7 bàn/trận.
Trong 3 trận gần nhất, M.U tung ra tới 14,7 cú sút/trận, trong đó có 9 cú sút trúng đích, còn các con số tương ứng ở mùa này với Mourinho là 12,7 cú sút/trận, trong đó chỉ có 6 là trúng mục tiêu.
Không chỉ sút nhiều hơn, sút trúng đích cũng nhiều hơn, ghi nhiều bàn thắng hơn, M.U của Solskjaer chỉ trong 3 trận vừa qua còn cầm bóng bình quân nhiều hơn M.U của Mourinho mùa này (67,6% so với 53,2%). M.U của Solskjaer thực hiện tổng cộng 652 đường chuyền trong 3 trận vừa qua, đạt tỉ lệ chính xác tới 86,9% so với 496 đường chuyền và tỉ lệ chính xác bình quân là 81,9% với Mourinho mùa này.
Ai cũng thấy rõ, HLV Mourinho bất lực như thế nào khi phát huy tiềm năng của những Pogba, Martial, Rashford. Vậy điều gì khiến HLV Solskjaer cao tay hơn người đồng nghiệp nổi tiếng. Thật quá sớm để thấy được dấu ấn chiến thuật của HLV người Na Uy. Điều dễ thấy lúc này tại sân Old Trafford là các cầu thủ thi đấu như được “cởi trói”. Họ không bị HLV bắt buộc thi đấu ý đồ chiến thuật vốn đề cao sự chặt chẽ và đầy tính kỷ luật của HLV người Bồ Đào Nha.
Với cầu thủ M.U, cứ để họ thăng hoa, sức mạnh dường như sẽ tự tìm đến. Có lẽ HLV Solskjaer được chọn là vì ông quá hiểu truyền thống của “Quỷ đỏ” và nếu làm tốt công việc của mình đến hết mùa bóng, HLV này chắc chắn sẽ là người được chọn chính thức cho vị trí thuyền trưởng của một trong những đội bóng có lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất thế giới.
NGÔ NHẬT