Thứ Hai, 14/10/2024 15:21 CH
Chelsea - Arsenal (18 giờ 45, 19/9): Đội chủ nhà khó giữ điểm
Thứ Sáu, 18/09/2015 10:07 SA

Cuối tuần này, sân cỏ nước Anh tiếp tục sôi động với vòng 6 Giải Ngoại hạng. Tâm điểm của lượt đấu này chính là màn so tài giữa Chelsea và Arsenal. Thời điểm này có lẽ mọi thứ đã thay đổi khá nhiều so với mùa giải năm ngoái khi hai đội gặp nhau.

 

Chelsea đang hụt hơi đầu mùa giải khi nhận tới 3 thất bại trong 5 trận vừa qua

 

Chelsea đang tụt dốc thảm hại khi họ để thua tới 3 trong 5 trận đấu đầu tiên của mùa giải. Thứ 7 vừa rồi, The Blues là đội bóng ra sân sớm nhất trong vòng 5 và gặp đối thủ khó chơi Everton. Thế nhưng, những gì mà nhà ĐKVĐ Premier League thể hiện trên sân Goodison Park chỉ để lại trong lòng người hâm mộ đội bóng áo xanh nỗi thất vọng. Trận thua thứ 2 liên tiếp sau khi họ để thua trước đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều Crystal Palace. Trận thua trước Everton khẳng định sự yếu kém ở hàng thủ của Chelsea. Đó là cái giá phải trả cho sự chủ quan của Mourinho trong thị trường chuyển nhượng hè 2015. “Người đặc biệt” đã quá tự tin vào đội hình đã giành chức vô địch mùa trước. Thế nhưng, chính những nhân tố cũ đã khiến đội bóng áo xanh trở nên mờ nhạt và vô hồn. Dù đã đem về tân binh chất lượng Pedro, thế nhưng, tân binh tới từ Barca cũng chưa đem lại hiệu quả cũng như sức sáng tạo ở tuyến trên của The Blues. Lối chơi dựa nhiều vào Hazard đang dần biến Chelsea trở nên đơn điệu, trong khi đó, Diego Costa đang tìm lại mình sau chấn thương. Cesc Fabregas cũng đánh mất phong độ của mình, còn tuyến dưới của The Blues lúc này trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

 

3 trận thua, 1 trận hòa sau 5 vòng đấu và phải nhận tới 12 bàn thua đã chỉ rõ sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự vốn được HLV người Bồ Đào Nha tự hào. Những Terry hay Ivanovic đang cho thấy dấu hiệu của tuổi tác khi phải đối đầu với những cầu thủ tấn công nhanh và khéo léo. 3 trận thua của The Blues từ đầu mùa đều có những lỗi từ hệ thống phòng ngự thiếu sự chắc chắn và bọc lót cho nhau khi cần thiết. Zouma và Terry trong trận cầu thứ 7 vừa rồi đã cho thấy sự kết dính và hiểu nhau giữa bộ đôi này dường như là con số 0. Nếu không có sự xuất sắc đến từ thủ thành Begovic, có lẽ Chelsea đã phải thủng lưới nhiều hơn chứ không chỉ dừng lại ở con số 3.

 

So với đối thủ cùng thành phố, Arsenal đang dần lấy lại nhịp độ cũng như phong độ của mình khi những tiền đạo chủ lực của đội bóng đã tìm được những bàn thắng. Cả Giround và Theo Walcott đều đã nổ súng ở vòng đấu trước, không những thế, tuyến giữa của Pháo thủ với sự trở lại của Ozil và Ramsey đang giúp sự sáng tạo trong khâu tấn công của Pháo thủ tốt hơn rất nhiều. Sau màn ra mắt khá thất vọng khi để thua 0-2 trước Westham, các học trò của Wenger đã tìm được những chiến thắng cần thiết trước các đội bóng nhỏ. Với Pháo thủ lúc này, có lẽ họ chỉ chờ sự trở lại của quân át chủ bài Alexis Sanchez. Tuy nhiên, Cazorla hay Ozil cũng có thể đảm nhiệm tốt vai trò tổ chức lối chơi cho Arsenal.

 

Arsenal sẽ thêm một lần nữa thắng khi gặp Chelsea hay đội bóng áo xanh sẽ trả món nợ họ đã vay các Pháo thủ sau trận đấu Siêu cúp nước Anh đầu mùa giải? Dù chưa thể biết “mèo nào cắn mỉu nào”, nhưng với sự đối đầu thù địch giữa 2 đội bóng này, chúng ta có thể hy vọng sẽ có một trận thư hùng hấp dẫn và đầy kịch tính trên sân của The Blues vào 18 giờ 45 ngày 19/9.

 

HÀ MY (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek