Tuy đã bước sang ngày mùng 5 Tết Tân Mão, nhưng ngay từ sáng sớm, nhiều người dân huyện Đồng Xuân đã đổ về các điểm vui chơi giải trí để vui xuân. Con đường ĐT 641, từ thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) đến thị trấn La Hai (huyện Đồng Xuân) rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu “Mừng Đảng, mừng xuân”.
Rất đông thanh thiếu niên đổ về chơi xuân bên cầu Sông Cô, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân- Ảnh: H. Hoa |
Tại khu vui chơi sinh thái cầu Sông Cô, thị trấn La Hai, mọi người cùng nhau vui chơi các trò chơi dân gian, chụp ảnh lưu niệm. Đông nhất là giới sinh viên và những người con Đồng Xuân đi làm xa giờ tề tựu về đây, cùng chia sẻ tâm sự về cuộc sống và công việc. Chị Phan Thi Ngọc Trân, 29 tuổi, ở thị trấn La Hai, tâm sự: “Lúc còn theo học lớp kế toán tại Trường Công nghiệp 4 TP Hồ Chí Minh, cứ vào mùng 2 tết, bạn bè cùng lớp ở Phú Yên có buổi gặp mặt tại cầu Sông Cô. Tết năm nay cũng vậy, nhưng đông và vui hơn mọi năm, vì đa số các bạn đã có gia đình, có bạn dẫn theo cả chồng, con nên buổi họp lớp đầu năm càng thêm thắm đượm nghĩa tình”…
Tết năm nay, người dân phố núi Đồng Xuân có thêm một khu giải trí với nhiều hoạt động văn hóa, giải trí truyền thống thu hút mọi lứa tuổi, đó là hội bài chòi diễn ra tại khu phố Long Hà, thị trấn La Hai. Ông Phan Thanh, ở khu phố Long Hà, thị trấn La Hai năm nay đã 58 tuổi, người tham gia đánh trống trong hội bài chòi phấn khởi cho biết: “Đây là năm đầu tiên tại khu phố Long Hà có Hội bài Chòi. Bà con rất vui vì sân chơi này vừa đậm nét văn hóa truyền thống, vừa đem lại không khí sôi nổi đến với phố núi này”.
Theo ông Nguyễn Kim Đính, Trưởng Ban văn hóa thông tin thị trấn La Hai, nhờ thời tiết thuận lợi nên nhiều hoạt động vui xuân được tổ chức trong dịp Tết năm nay như giải bóng chuyền truyền thống mừng Đảng, mừng Xuân, hội thi bơi lội, hội bài chòi… thu hút rất đông người tham gia, đã làm dấy lên không khí phấn khởi, tưng bừng sau một năm lao động cật lực và nuôi hy vọng một năm mới ấm no, hạnh phúc”.
HỒNG HOA