Chủ Nhật, 06/10/2024 07:23 SA
Mâu thuẫn trong chuyện “ông cử” về quê
Thứ Hai, 09/01/2006 15:00 CH

Tốt nghiệp đại học xong về quê làm việc hay ở lại thành phố? Đây là một câu hỏi không dễ trả lời khi chuyện về hay ở quyết định cả tương lai, sự nghiệp của những sinh viên Phú Yên đang học tập tại TP HCM. Một công việc đúng chuyên môn, đó là mơ ước của bạn Nguyễn Thị Kim Linh, cử nhân ngành Tài chính – Kế toán, Đại học Kinh tế. Linh cho biết rằng sau khi tốt nghiệp bạn về quê nộp hồ sơ vài nơi, chờ đến hơn nửa năm vẫn không tìm được một công việc đúng với ngành học. Thế nên Linh quyết định trở lại TP Hồ Chí Minh.

 

 Bạn quyết định như thế nào khi mới rời ghế nhà trường?

 

Bạn Nguyễn Công Doanh, sinh viên năm 3, Đại học Bách khoa kể: “Anh họ Doanh là Ngô Minh Quang, tốt nghiệp lớp kỹ sư chất lượng cao ngành điện tử, Đại học Bách khoa. Sau khi ra trường, anh được một công ty mời về với mức lương khởi đầu 3,5 triệu/tháng. Thế nhưng vì gia đình chỉ có mỗi đứa con trai nên anh phải về quê, chấp nhận mức lương 500.000 đồng/tháng, cả ngày “leo cột điện” để bắt dây điện thoại. Thật đáng tiếc!”. Rút kinh nghiệm từ ông anh họ, dù chưa mãn khóa học nhưng Doanh đã quyết định lập nghiệp nơi đất khách. Bạn Đào Thị Kim Đính, cử nhân ngành Công nghệ sinh học, Đại học Khoa học tự nhiên cũng không muốn về quê vì: “Mình muốn học thêm văn bằng 2 về ngoại ngữ và học lên cao học. Ở lại TP Hồ Chí Minh vừa dễ tìm được việc làm đúng chuyên môn, lương cao, tối lại có thể đi học thêm. Như vậy, sau này nếu trở về quê thì mới dám hi vọng có được chỗ đứng”.

 

Nhiều bạn trẻ suy nghĩ về quê tức là an phận với công việc buồn tẻ, lương không đủ ăn sáng, uống cà-phê, đổ xăng chứ đừng nói đến chuyện lập gia đình, nuôi con. Vì thế, mặc dù ngày lên đường nhập học, tự hứa với lòng sẽ trở về phục vụ quê hương, không chen chân xứ người, thế nhưng sau 4 năm đại học, tiếp xúc với cuộc sống năng động, nhiều cơ hội ở TP Hồ Chí Minh họ hiểu được tại sao những người đi trước lại không trở về Phú Yên và những người đi sau tiếp tục tìm cơ hội cho mình ở đất Sài thành.

 

Thanh Hương vừa tốt nghiệp ngành Ngữ văn, Đại học KHXH&NV, đang làm việc tại TP HCM, trăn trở: “Mình cũng sẽ về Phú Yên làm việc, nhưng không phải lúc này. Bây giờ mà về với tấm bằng cử nhân không “vững chắc” lắm. Mình sẽ học thêm lên rồi mới về quê. Để được thuận lợi, mình tranh thủ vài năm ở lại TP làm việc để tích lũy kinh nghiệm và kiến thức, vì bây giờ nhà tuyển dụng nào cũng đòi hỏi kinh nghiệm cả, cái mà tân cử nhân không thể học được từ giảng đường”.

 

Có một thực trạng chung không riêng ở Phú Yên mà nhiều tỉnh khác cũng mắc phải, đó là: Người muốn về thì không thể tìm được việc làm phù hợp, người có khả năng tìm được việc thì lại không muốn về. Phải giải được mâu thuẫn đó thì nguồn nhân lực ở những tỉnh xa như Phú Yên mới mạnh mẽ được đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH quê hương.

 

TRÚC PHƯƠNG

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek