Thứ Sáu, 20/09/2024 14:39 CH
Lời nói ấm áp
Thứ Bảy, 09/01/2016 08:00 SA

Chiều nay trời lãng đãng mưa. Những cơn mưa vừa quen vừa lạ dạo này cứ ghé thăm làm lòng tôi xao xuyến mãi. Ngồi bên chiếc laptop màu trắng, gõ những dòng chữ về một chương trình radio mà tôi đang làm biên tập viên, chợt mỉm cười khi bắt gặp món quà âm nhạc đặc biệt từ vị thính giả giấu tên nào đó: “Gửi tặng những chiến sĩ ngoài hải đảo, chúc các anh nghe nhạc thật vui và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

 

Tôi chọn bài hát của thính giả ấy, một bài hát về biển xanh, cát trắng, phát nhè nhẹ lên radio. Bài hát cất lên, tôi hình dung thấy những chiến sĩ đang mặc bộ quân phục đứng hiên ngang dưới cơn mưa dai dẳng. Nghiêm trang và hùng dũng, liệu các anh có nghe được món quà âm nhạc đặc biệt này không? Tôi thầm cầu mong các anh nghe thấy và nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

 

Đôi lúc trong những giờ phút nguy cấp, một hành động nhỏ, một món quà với tấm lòng chân thành, một lời nói ấm áp cũng đủ khiến người ta thay đổi. Tôi cũng từng được nhận món quà như thế, vào một buổi sáng sớm mai gió lùa qua kẽ tay lạnh ngắt. Ai đó đặt vào hộc bàn tôi một lá thư gấp gọn gàng, có dòng chữ: “Cười lên đi vì nụ cười của bạn đẹp lắm”. Chỉ bấy nhiêu thôi mà đến tận bây giờ, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi

 

chênh vênh, tôi lại nhớ đến ai đó đã luôn mong ngóng tôi cười. Món quà âm nhạc của người bạn kia cũng thế. Có thể khi gửi đi, bạn ấy không hoàn toàn ý thức được rằng vài ba dòng của mình kèm theo một bài hát quen thuộc sẽ khiến người khác thấy ấm lòng và xúc động đến thế.

 

Trước hoàn cảnh khó khăn, hầu như ai cũng muốn chùn bước. Ai cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình nhưng rồi họ vẫn tiến lên. Không phải vì nỗi sợ hãi ấy đã tan biến mà vì họ biết rằng bên cạnh mình còn có rất nhiều người khác. Và bạn biết không, chỉ khi bạn thật lòng thì người khác mới cảm nhận hết tình yêu. Ví như chiều nay, khi viết tiếp kịch bản radio, tôi nhận được một lời nhắn từ anh lính đảo phương xa. “Thay mặt anh em chiến sĩ, cảm ơn người bạn có số điện thoại… Cảm ơn em rất nhiều! Biển Đông sẽ bình yên mãi vì những tấm lòng như em!”.

 

Tôi mỉm cười hạnh phúc. Có lẽ người bạn kia cũng sẽ mỉm cười khi nghe được lời nhắn đầy cảm xúc ấy. Và tôi mong sẽ có thêm những dòng hồi âm dễ thương từ họ. Đôi lúc cuộc đời đơn giản lắm các bạn ạ! Bạn đối xử với cuộc đời bằng màu hồng, cuộc đời cũng sẽ đem lại màu hồng tặng bạn…

 

AN DI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vui mùa lưới cước
Thứ Bảy, 09/01/2016 08:43 SA
Chuyện ở xóm Nhà Ngòi
Thứ Bảy, 26/12/2015 11:00 SA
Chuyện nhặt ở Trường Sa
Thứ Bảy, 19/12/2015 09:47 SA
Hát ở Trường Sa
Thứ Bảy, 12/12/2015 11:00 SA
Sức sống ở Trường Sa
Thứ Bảy, 05/12/2015 13:00 CH
Dân ở Trường Sa
Thứ Bảy, 28/11/2015 08:35 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek