Thứ Hai, 28/10/2024 12:24 CH
Nhỏ mà không nhỏ!
Thứ Bảy, 30/05/2015 08:00 SA

Đang nằm thiu thiu thì tôi nghe có tiếng cãi nhau ồn ào. B, anh bạn chủ nhà chép miệng: Hai nhà hàng xóm đầu hẻm đó, một ngày không biết “đụng độ” nhau mấy lần. Thôi, ông cứ đánh một giấc đi rồi lát nữa ra đón xe buýt về cho kịp. - Nhưng họ cãi nhau chuyện gì vậy? - Ông cứ ra mà xem…

 

Tôi bước ra đầu hẻm, tận mắt chứng kiến một bà sồn sồn đang chỉ tay vào một bà khoảng trên sáu mươi tuổi, hét to: Tôi nói cho mà biết nhé, chuyện nhà ai nấy lo. Bà rảnh quá hay sao mà chỏ mũi vào chuyện của người khác? Bà già hơn giọng cũng chát chúa không kém: Tôi đã nói bao nhiêu lần mà bà cứ xả rác qua nhà tôi là nghĩa làm sao? Được nhắc nhở lại còn già mồm nữa hả? Đúng là cái đồ…

 

Thì ra nguyên nhân dẫn đến cuộc đấu khẩu cũng đơn giản. Hôm nay, nhà bà sồn sồn có làm đám cúng xúi xẩm gì đó nên đốt vàng mã. Thường thì người ta đốt trong thau nhôm hoặc vật chứa gì đó, rồi sau đó mang đi đổ đúng chỗ đúng nơi. Nhưng bà này không biết vô tình hay cố ý mang giấy ra đốt khơi khơi trước cổng. Lửa vừa tắt, chợt có cơn gió thổi qua, cuốn toàn bộ tro tàn bay thẳng vào nhà bà kia. Vì thế, cuộc đấu khẩu nổ ra xem chừng rất cân sức bởi “kẻ tám lạng, người nửa cân” và có nguy cơ biến thành... hỗn chiến. Tôi bước tới, nhỏ nhẹ can thiệp: Thôi hai chị bình tĩnh đi. Chuyện không đáng vào đâu mà đôi co qua lại chi cho mệt. Trưa rồi, hai chị vào nhà nghỉ đi đã, còn cái này coi như rút kinh nghiệm chung để lần sau không xảy ra nữa. Bà sồn sồn trừng mắt: Ông ở đâu tới đây mà coi bộ cũng rảnh quá há! - Dạ, tôi là bạn của anh B mới từ quê vô thăm. Hai chị cãi nhau như vầy thì làm sao bà con lối xóm nghỉ ngơi được. Thôi mà, mỗi người nhường nhịn một chút đi… Nghe lời tôi, bà lớn tuổi cắm đầu đi thẳng vô nhà. Bà sồn sồn thấy không còn “đối tác” để gây sự nên cũng cun cút vô nhà, không quên ném cho bên thứ ba từ trên trời rơi xuống là tôi một ánh nhìn sắc lẻm…

 

Lâu nay, ở nhiều khu dân cư tuy đã mang danh văn hóa hẳn hoi nhưng thỉnh thoảng cũng xảy ra những mâu thuẫn nho nhỏ giữa các cư dân, mà nguyên nhân nhiều khi bắt đầu từ những việc không đâu vào đâu. Nhưng chính những việc nhỏ này nhiều khi lại dẫn đến những hậu quả lớn và hệ lụy buồn. Bởi vì khi nóng giận, người trong cuộc không làm chủ được lý trí, tình cảm nên có những hành vi bộc phát rất nguy hiểm. Hậu quả là tình làng, nghĩa xóm sứt mẻ, người vô nhà thương cấp cứu, kẻ phải vào tù để trả giá cho hành động vi phạm pháp luật của mình. Hậu quả là có những gia đình là láng giềng thân thiết bao nhiêu năm mà nay trở thành kẻ thù không đội trời chung, thật đáng buồn, thật đáng trách!

 

Thời gian qua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do mặt trận chủ trì đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ với số lượng khu dân cư văn hóa ở các địa bàn ngày càng nhiều. Nhưng trong cuộc sống hàng ngày, vẫn còn đâu đó những “chuyện nhỏ” như vừa kể trên nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ bùng phát thành “chuyện lớn”! Vì thế, bên cạnh công tác tuyên truyền vận động, chăm lo các việc lớn, mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở cần chú ý hóa giải kịp thời những “chuyện nhỏ” này thông qua vận động, hòa giải đạt tình thấu lý. Có như vậy thì mới xây dựng khu dân cư văn hóa phát triển bền vững được.

 

SÔNG BA HẠ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục
Thứ Năm, 28/05/2015 12:00 CH
Nguy hiểm!
Thứ Năm, 28/05/2015 09:59 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek