Thứ Năm, 03/10/2024 01:18 SA
Cậu học trò giàu nghị lực
Thứ Bảy, 27/04/2013 09:50 SA

Mồ côi cha, sống chật vật cùng mẹ và em trai trong ngôi nhà nhỏ, nhưng Nguyễn Xuân Khang, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Huệ chưa bao giờ từ bỏ ước mơ đến lớp. Với nghị lực, sự lạc quan, Khang luôn vượt khó học tốt và tích cực tham gia vào các hoạt động nhân đạo…

 

nxk130427.jpg

Em Nguyễn Xuân Khang - Ảnh: K.MY

Nhà của Khang ở phường 2, là một căn phòng xập xệ, chiều ngang chỉ rộng chừng 2m. Vì ngôi nhà quá nhỏ, lại chất nhiều đồ đạc mưu sinh của mẹ, không có một góc học tập đàng hoàng, nên hai anh em Khang thường sang nhà hàng xóm hoặc xuống thư viện trường để học nhờ. Năm Khang học lớp 6, ba em bị bệnh ung thư, qua đời. Thu nhập ba cọc ba đồng từ công việc bán nước của mẹ không đủ nuôi hai đứa con ăn học và trang trải nợ nần. Cả nhà phải “thắt lưng buộc bụng” từng đồng trong chi tiêu để mong sống qua ngày.

 

Mặc dù không có đầy đủ điều kiện học tập như nhiều bạn nhưng Khang không ngừng nỗ lực vươn lên. Nhiều năm liền, Khang là học sinh giỏi, đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường và thành phố. Năm học lớp 9, Khang được chọn tham dự Liên hoan thiếu nhi vượt khó toàn quốc tại Hà Nội. Mới đây, Khang đoạt giải ba kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh môn Địa lý, được chọn thi Olympic 30/4 tại TP Hồ Chí Minh. Ngoài giờ lên lớp, Khang còn đỡ đần mẹ trong việc nhà, bán quán. Khang chia sẻ: “Sống trong gia cảnh khó khăn nên em ý thức rất rõ chỉ có con đường học tập thật tốt mới giúp mình thoát nghèo và có tương lai tươi sáng hơn. Vì vậy, em luôn cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng”.

 

Không chỉ chăm ngoan, học giỏi, Khang còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Là Bí thư chi đoàn, Khang cùng ban cán sự lớp tổ chức nhiều hoạt động cho các bạn tham gia, là hạt nhân nòng cốt trong các chương trình văn nghệ ở trường. Ngoài ra, là Phó chủ nhiệm CLB Đèn đom đóm (Trung tâm Công tác xã hội trẻ em tỉnh), Khang thường xuyên cùng các tình nguyện viên khác tổ chức các chương trình từ thiện, vận động các mạnh thường quân giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn… Khang tâm sự: “Tham gia vào các hoạt động xã hội này, em thấy mình lạc quan, yêu đời và sống ý nghĩa hơn. Từ đó, càng thêm động lực để học tập và phấn đấu tốt hơn”.

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Lin, giáo viên chủ nhiệm lớp 11 của Khang, nhận xét: “Dù gia cảnh khó khăn nhưng Khang luôn nỗ lực, vượt khó. Lúc nào, tôi cũng thấy em vui cười, ca hát và tràn trề nhựa sống. Nhìn em, khó mà biết từ nhỏ, Khang đã sớm chịu nhiều thiệt thòi. Và cũng chính sự yêu đời và lạc quan đó đã động viên em vượt qua những vất vả để trở thành con ngoan, trò giỏi”.

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ
Thứ Sáu, 26/04/2013 09:00 SA
Người thợ trẻ giỏi
Thứ Tư, 24/04/2013 08:08 SA
Người thắp lửa nhân ái
Thứ Ba, 23/04/2013 08:14 SA
Người nhiệt tình việc xã hội
Thứ Hai, 22/04/2013 08:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek