Thứ Năm, 03/10/2024 18:24 CH
Nghị lực của chị Chiên
Thứ Bảy, 07/04/2012 08:21 SA

Trong khi nhiều người ở làng gốm Hòa Vinh (huyện Đông Hòa) phải bỏ nghề để tìm công việc khác có thu nhập cao hơn, thì chị Trần Thị Chiên vẫn miệt mài theo nghề. Theo chị, làm gốm không chỉ vì miếng cơm manh áo, mà còn vì niềm đam mê và bảo tồn nghề của ông cha để lại.

gom120407.jpg

Chị Chiên gia công lại tác phẩm của mình trước khi giao khách hàng - Ảnh: M.ĐĂNG

Tuy là nữ giới, “chân yếu tay mềm”, không phù hợp với những công việc nặng nhọc, vốn lại ít, nhưng với lòng yêu nghề, năm 2006 chị Chiên cùng một số nghệ nhân khác trong làng nghề gốm Hòa Vinh vẫn quyết tâm tham gia dự án đào tạo nghề sản xuất gốm đất nung mỹ nghệ tại Cơ sở gốm đất nung của ông Lê Đức Hạ (tỉnh Quảng Nam) trong hai tháng, do Sở Công thương Phú Yên hỗ trợ kinh phí.

Sau khi tham gia khóa đào tạo, chị Chiên đem kiến thức về áp dụng tại làng nghề và cho ra lò nhiều sản phẩm. Dù được tiêu thụ mạnh, thu nhập cao hơn so với các sản phẩm truyền thống, thế nhưng sau một thời gian gắn bó với công việc mới, bản thân chị và nhiều nghệ nhân khác đành quay lưng lại với các sản phẩm gốm mỹ nghệ, trở lại với các sản phẩm truyền thống, hoặc bỏ làng tìm đến các thành phố lớn để mưu sinh, vì chi phí đầu tư cao, khâu đúc khuôn phức tạp, sân bãi phục vụ sản xuất đòi hỏi rộng, nguồn đất sét dồi dào... Tất cả đều nằm ngoài khả năng của các nghệ nhân.

Do có chút năng khiếu về mỹ thuật, chị Chiên dồn hết tâm trí vào làm những sản phẩm này. Và đất không phụ công người, khi những mẻ sản phẩm đầu tiên do chính tay chị làm ra được khách hàng đánh giá cao, tiêu thụ mạnh trên thị trường. Công việc của chị như được tiếp thêm sinh lực, khi năm 2010 sản phẩm bình hoa, đèn trang trí được Sở Công thương Phú Yên lựa chọn tham dự “Festival gốm sứ Việt Nam” tổ chức tại tỉnh Bình Dương và được Chủ tịch Hội Làng nghệ Việt Nam Vũ Quốc Tuấn tặng bằng khen. Và cũng với những sản phẩm này, chị được Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa tặng bằng khen khi tham dự “Ngày Phụ nữ sáng tạo 2011” tổ chức tại Hà Nội.

Chị Thái Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Hòa nhận xét: “Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, song chị Chiên đã cố gắng duy trì công việc làm gốm đầy sáng tạo, giải quyết việc làm cho nhiều chị em. Hội đánh giá cao tính thẩm mỹ của những sản phẩm do chị Chiên làm ra, góp phần đưa làng nghề truyền thống này ngày càng phát triển”.

Ở tuổi 43, cuộc sống lam lũ, khó khăn có làm gương mặt chị già trước tuổi, nhưng tinh thần ham học hỏi và ấp ủ nguyện vọng làm giàu chính đáng vào chính đôi bàn tay tài hoa chị thật mãnh liệt. Hiện tại, chị nhận làm tất cả các sản phẩm gốm theo đơn đặt hàng của khách hàng. Với cách làm này, cơ sở sản xuất gốm của chị được nhiều khách hàng biết đến và làng gốm Hòa Vinh dần được hồi sinh.

MINH ĐĂNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ksơr Y Biêu không chỉ làm giàu cho bản thân
Thứ Sáu, 06/04/2012 08:00 SA
Nồi cháo Nhân ái
Thứ Năm, 05/04/2012 08:30 SA
Bà Nam tốt bụng
Thứ Tư, 04/04/2012 08:13 SA
Bí thư Xã Đoàn năng nổ
Thứ Ba, 03/04/2012 09:00 SA
Người của quốc lộ 1, 1D
Thứ Bảy, 31/03/2012 08:48 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek