Thứ Năm, 03/10/2024 18:13 CH
Bà Nam tốt bụng
Thứ Tư, 04/04/2012 08:13 SA

Câu chuyện ra tay cứu giúp hàng chục người không may bị tai nạn giao thông của nông dân Nguyễn Thị Nam ở thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An trong thời gian qua đã khiến nhiều người mến phục…

Nam120404.jpg

Bà Nguyễn Thị Nam đang sơ cứu cho một người bị nạn - Ảnh: X.HUY

Gần 60 tuổi, bà Nguyễn Thị Nam (còn gọi là bà Mây) đã không ít lần bỏ ngang việc nhà, ra tay cứu giúp người bị nạn không kể ngày hay đêm, trời nắng hay mưa. Bà tâm niệm: Sống ở đời, con người phải có tấm lòng nhân ái, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Ai tuổi càng cao thì càng phải sống mẫu mực. Theo bà Nam, sở dĩ mình có điều kiện cứu người bởi nhà bà nằm cuối cùng tại khu vực cầu lở trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua thôn Cần Lương, xã An Dân. Đoạn đường này liên tục bị các loại phương tiện băm nát bấy, để lại nhiều ổ gà và cũng là đoạn đường dốc có nhiều khúc cua nguy hiểm. Vì thế, người điều khiển xe máy hay bị “đo đường” khi đi ngang qua đây. Khi nghe tin có người bị té xe, bà Nam nhanh chóng chạy ra đưa nạn nhân vào hiên nhà, rồi lấy ôxy già, bông băng, thuốc đỏ cầm máu, nếu gặp vụ nào nặng thì đưa vào bệnh viện. Đối với những trường hợp gia đình khó khăn không có đủ tiền nộp viện phí, để kịp thời giải quyết, không quản đêm hôm khuya khoắt, bà tức tốc chạy tới nhà người quen mượn tiền đóng viện phí cho nạn nhân. Trong số hàng chục lần cứu người, bà nhớ nhất một sư thầy bị ngã xe máy khi đang đi khất thực. “Lúc đó trời chập choạng tối, trên đường đi thăm đồng về, tôi thấy thầy cùng xe ngã xuống đường trong khi chiếc xe tải phía sau sắp đi tới. Tôi liền cầm đèn pin, xông đến vẫy trước đầu xe tải để ra hiệu. Rất may tài xế thấy được nên lách tránh. Sau đó, sư thầy được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy An cứu sống kịp thời”, bà Nam kể, mắt không giấu được niềm vui.

Mỗi khi nhắc đến việc cứu người bị nạn, bà Nam lại thấy vui trong lòng vì đã làm được những việc có ích cho xã hội. Bà chia sẻ: Giúp được người khác mà bản thân, gia đình mình chịu chút ít thiệt thòi cũng chẳng sao. Ông bà ta chẳng bảo “Cứu một người hơn cả xây bảy tháp phù đồ” còn gì…

 

QUỐC HÙNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bí thư Xã Đoàn năng nổ
Thứ Ba, 03/04/2012 09:00 SA
Người của quốc lộ 1, 1D
Thứ Bảy, 31/03/2012 08:48 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek