Thứ Tư, 02/10/2024 13:21 CH
Người phụ nữ hơn 20 lần hiến máu cứu người
Thứ Ba, 31/12/2013 14:00 CH

Bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) từ năm 2006, tính đến nay chị Nguyễn Thị Hiền (thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa) đã hơn 20 lần hiến máu cứu người. Không có tiền để làm từ thiện, nên chị “hiến máu để giúp những bệnh nhân ở trong tình trạng thập tử nhất sinh với hy vọng: Mỗi giọt máu của mình cho đi sẽ có một cuộc đời ở lại”.

 

chi-Hien131231.jpg

Niềm vui của vợ chồng chị Hiền khi xem lại các giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện - Ảnh: N.DUNG

Vui vẻ, nhiệt tình hết lòng giúp đỡ mọi người, đó là những gì mà người dân thôn Long Thủy nhận xét về chị Nguyễn Thị Hiền. Chị Nguyễn Thị Kim Vương, Chủ tịch Hội LHPN xã An Phú cho hay: Không chỉ đảm trách tốt nhiệm vụ của một Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, chị Hiền còn hoàn thành tốt công việc của Chi hội phó Chi hội Chữ thập đỏ thôn, nhất là công tác HMTN. Không chỉ là tuyên truyền viên tích cực về công tác HMTN, mà bản thân chị Hiền còn hơn 20 lần tham gia HMTN.

 

Nhớ lại lần đầu hiến máu, chị Hiền cười: “Dù là lần đầu cho máu nhưng tôi không có cảm giác run sợ vì nghĩ đến những giọt máu của mình cứu giúp những người bệnh ở trong lằn ranh cái chết và sự sống”. Năm đó, chị Hiền bước sang tuổi 36, còn bây giờ ở vào tuổi 43, nhưng chị vẫn tích cực hiến máu. Chị tâm sự: “Tôi không có tiền để làm từ thiện, nên tôi làm nhân đạo bằng cách hiến máu để giúp người”. Chính vì hiểu ý nghĩa thiêng liêng, cao đẹp của việc hiến máu cứu người, suốt 8 năm nay chị luôn có mặt trong các đợt HMTN do Ban Chỉ đạo vận động HMTN của tỉnh và TP Tuy Hòa phát động; có năm chị hiến 2 lần, có năm hiến đến 3 lần. Chị còn cho số điện thoại của mình cho một số người quen kèm theo lời dặn khi nào ai đó cần nguồn máu sống để chữa bệnh thì hãy gọi chị. Chị mang nhóm máu O nên có thể cho máu với nhiều người có những nhóm máu khác nhau. Chị Hiền trải lòng: “Trong cuộc đời, ai cũng có lúc gặp cảnh không may, nếu giúp được gì cho người ta thì chị luôn cố gắng. Đó cũng là cách chị cảm thấy cuộc sống mình vui hơn, ý nghĩa hơn”. 

 

Bằng tấm lòng nhiệt thành và nghĩa cử cao đẹp của mình, chị Hiền đã “kéo” cả chồng, con gái, hàng xóm láng giềng và nhiều phụ nữ khác ở thôn Long Thủy tham gia hưởng ứng phong trào HMTN. Anh Trần Hòa - chồng chị cười hiền lành: “Thấy vợ đi hiến máu không những khỏe mạnh mà còn giúp được người ta nên tôi hết sức ủng hộ”. Anh Hòa “ủng hộ” vợ bằng cách bản thân cũng đi hiến máu. Chị Hiền thổ lộ: “Ảnh đi 3 lần nhưng chỉ có 2 lần được hiến thôi, đến lần thứ 3 thì bệnh viện tỉnh không lấy nhóm máu A nên không được hiến. Ảnh cũng nhiều lần muốn cho máu nhưng vì làm nghề khuân vác vật liệu xây dựng, nên không thể thường xuyên tham gia được. Vì vậy, lúc nào ảnh cũng động viên tôi làm việc thiện”. Với chị Hiền, chính những sẻ chia, đồng hành của chồng đã tiếp sức cho chị rất nhiều trong hành trình hiến máu cứu người.

 

THỦY VĂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một già làng tiêu biểu
Thứ Ba, 31/12/2013 09:00 SA
Một gia đình nông dân hiếu học
Thứ Hai, 30/12/2013 09:16 SA
Chàng trai nghèo trường chuyên mê học toán
Thứ Sáu, 27/12/2013 08:25 SA
Những trái tim đồng cảm
Thứ Năm, 26/12/2013 10:36 SA
Nam sinh viên người Jrai năng nổ
Thứ Tư, 25/12/2013 08:18 SA
Từ một lá thư của người dân
Thứ Ba, 24/12/2013 08:36 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek