Thứ Tư, 02/10/2024 15:25 CH
Những trái tim đồng cảm
Thứ Năm, 26/12/2013 10:36 SA

Nhiều tháng nay, cứ đến ngày 16 âm lịch không khí tại trụ sở thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, Tuy An) lại rộn ràng. Đến đây, ai cũng cảm thấy vui vì những người già, neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn được nhận những suất gạo đầy ắp nghĩa tình. Người cho và người nhận đều cảm thấy ấm lòng.

 

phatgao131226.jpg

Thành viên Câu lạc bộ Những trái tim đồng cảm đang phát gạo cho người nghèo - Ảnh: Đ.T.TRỰC

Xuất phát từ tinh thần “lá lành đùm lá rách”, tháng 4/2013, chị Trần Thị Mười cùng hơn 10 phụ nữ khác ở thôn Nhơn Hội đã đứng ra kêu gọi bà con trong thôn, xã và những người hảo tâm tại địa phương đang sống ở nước ngoài tùy lòng hảo tâm đóng góp tiền để ủng hộ những người có hoàn cảnh khó khăn. Ban đầu các chị dùng số tiền đi quyên góp được mua gạo tặng những trường hợp khó khăn, mỗi suất 5kg.

 

Trước nghĩa cử cao đẹp đó, chị Nguyễn Thị Thân, Chủ tich Hội LHPN xã An Hòa cùng với cán bộ phụ nữ thôn Nhơn Hội đến gặp trực tiếp chị Mười và những người cùng nhóm để động viên việc làm của họ. Sau đó, họ tổ chức vận động và thành lập CLB Những trái tim đồng cảm, do chị Trần Thị Mười, một tiểu thương ở chợ Yến làm chủ nhiệm. CLB có thủ quỹ, điều lệ hoạt động và trang phục riêng.

 

Nhiệm vụ chính của CLB là lập một thùng từ thiện đặt hằng ngày tại chợ Yến để bà con đi chợ có dịp ủng hộ. Ngoài ra, các thành viên trong CLB đi vận động, quyên góp từ những hộ gia đình trong thôn, xã với hình thức tự nguyện. Số tiền quyên góp được mỗi tháng, CLB dùng mua gạo trao cho những hoàn cảnh khó khăn. Đến chiều 16 âm lịch hằng tháng, trước Ban nhân dân thôn và người dân, đại diện CLB thông qua danh sách những người ủng hộ, số tiền ủng hộ trong tháng và danh sách những người được nhận quà trong tháng. Theo chị Nguyễn Thị Thân, mỗi tháng CLB ủng hộ khoảng hơn 20 trường hợp. Số quà ủng hộ chủ yếu là gạo, riêng một số trường hợp đặc biệt có thể ủng hộ thêm tiền và một số đồ dùng khác. Bà Phạm Thị Vân, thuộc diện nghèo, lại bị tật nguyền được nhận quà thường xuyên hằng tháng từ CLB Những trái tim đồng cảm, xúc động nói: “Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ gia đình tôi. Mong sao những món quà ý nghĩa này mãi đến được với những người khó khăn neo đơn như tôi”.

 

Ngoài ủng hộ định kỳ hằng tháng, từ năm học 2013-2014, CLB Những trái tim đồng cảm ở xã An Hòa còn hỗ trợ em Nguyễn Thị Chê My, học sinh Trường tiểu học An Hòa số 2 với số tiền 100.000 đồng/tháng, vì gia đình em đặc biệt khó khăn, cha bị bệnh và mất sức lao động. Ông Trần Thanh Hà, Trưởng thôn Nhơn Hội, nhận xét: “Qua hơn 5 tháng hoạt động, CLB Những trái tim đồng cảm đã giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn. Đây là một việc làm có ý nghĩa trong việc tương trợ nhau lúc hoạn nạn, rất cần được phát huy mạnh hơn nữa và nhân rộng ra các thôn, xã khác”.

 

ĐÀO TẤN TRỰC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nam sinh viên người Jrai năng nổ
Thứ Tư, 25/12/2013 08:18 SA
Từ một lá thư của người dân
Thứ Ba, 24/12/2013 08:36 SA
Tận tâm với công tác hội
Thứ Sáu, 20/12/2013 08:00 SA
Còn sức lực thì còn cống hiến
Thứ Năm, 19/12/2013 08:24 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek