Thứ Tư, 02/10/2024 19:26 CH
“Chiến công” của cô gái bán cà phê
Thứ Ba, 03/09/2013 08:36 SA

Trong Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Công an tỉnh Phú Yên tổ chức nhân kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 -19/8/2013), Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vừa qua, chị Nguyễn Thị Minh Thương (phường 7, TP Tuy Hòa) được nhiều người đặc biệt chú ý. Cô gái 25 tuổi này là người đã giúp lực lượng công an lần ra đầu mối và bắt giữ đôi vợ chồng đã giết người dã man, trốn lệnh truy nã của Công an TP Hồ Chí Minh năm 2010.

 

thuong-1130903.jpg

Nguyễn Thị Minh Thương với công việc mưu sinh hàng ngày - Ảnh: V.LANG

Thương cho biết, học hết lớp 9 vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên chị phải bỏ học giữa chừng. Là người mê đọc báo, nhất là Cảnh sát toàn cầu, An ninh thế giới, Công an TP Hồ Chí Minh… nên mặc dù thu nhập từ quán cóc chỉ đủ trang trải cho cuộc sống bình thường hàng ngày của mẹ con nhưng Thương vẫn dành dụm và thường đặt mua những tờ báo này. Những lúc vắng khách Thương lấy báo ra đọc và không bỏ sót một trang nào, có khi đọc đi đọc lại nhiều lần những bài viết, mẫu tin hay và ghi nhớ trong đầu. Sáng 5/11/2010, Thương đọc được mẫu tin, ảnh Công an TP Hồ Chí Minh truy nã 2 nghi can giết người dã man đăng trên Cảnh sát toàn cầu số 32 ra ngày 4/11/2010. Trước đó, thông tin trên báo Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: vào sáng 3/6/2009, ở khu nhà trọ tại khu phố 1, phường An Phú Đông (quận 12, TP Hồ Chí Minh), xảy ra một vụ án giết người man rợ. Thủ phạm sau khi sát hại nạn nhân một cách dã man đã chặt thành 3 khúc bỏ vào 3 bịch nylon, giấu trong nhà vệ sinh. Nạn nhân sau đó được xác định là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1970, trú khu phố 4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), hành nghề chạy xe ôm có mối quan hệ thân thiết với bà Lê Thị Ngọc Nữ (SN 1968, ngụ đường Phan Văn Trị, quận Bình Thạnh, hành nghề coi bói dạo). Bà Nữ là người đã thuê căn phòng trọ số 8, nơi xảy ra án mạng hơn một năm trước. Qua xác minh nhân thân, lai lịch của người phụ nữ đứng tên thuê phòng trọ thì phát hiện bà Nữ đang sinh sống cùng chồng con tại quận Gò Vấp. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã xác định người phụ nữ trong ảnh (dán trên giấy CMND mang tên Lê Thị Ngọc Nữ) chính là Nguyễn Thị Phương (tên gọi khác là Tôn Nữ Thúy Hằng). Phương đã cùng chồng là Trần Phi Hùng (SN 1963, Thừa Thiên - Huế) giết chết anh Hùng, chặt giấu xác rồi cùng nhau “cao chạy xa bay”.

Thương nhớ lại, hôm đó, khoảng 13 giờ 30, có một phụ nữ tuổi ngoài 40 nói giọng Huế, đi xe máy biển số 51V-… (TP Hồ Chí Minh) đến quán của chị gọi ly cà phê sữa. “Thoạt nhìn, tôi có cảm giác như đã gặp người đàn bà này ở đâu đó”, Thương cho biết. Sau khi mang ly cà phê cho khách, Thương cẩn trọng quan sát người đàn bà tóc cắt ngắn, mặc áo ngoài xốc xếch, nói giọng Huế này và “lục lại bộ nhớ” của mình. Bài báo “Truy lùng kẻ giết người giấu xác” và bản tin truy nã tội phạm… hiện lên trong đầu và Thương thấy khuôn mặt của người phụ nữ đang uống cà phê tại quán của mình rất giống với ảnh của đối tượng bị truy nã. Rất khôn khéo, chị nói nhỏ cho mẹ (bà Trần Thị Hằng) biết, để mẹ đến trò chuyện, tìm cách giữ chân “người khách đặc biệt” còn mình bí mật đi báo công an. Khi công an phường xuất hiện, người đàn bà đó thoáng giật mình nhưng kịp lấy lại bình tĩnh và vội vàng gọi tính tiền. Các anh công an tiếp cận hỏi CMND và giấy tờ xe thì bà ta bảo “quên mang theo giấy tờ”.

Tại cơ quan công an, người phụ nữ nói giọng Huế giả vờ ngơ ngác, cố né tránh các câu hỏi của điều tra viên. Nhưng khi nhìn thấy bản ảnh truy nã Nguyễn Thị Phương thì gương mặt của bà ta biến sắc. Khám xét, kiểm tra giấy tờ tùy thân, công an phát hiện trong túi xách của bà ta có 5 chỉ vàng, 1,4 triệu đồng, 1 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe và đặc biệt là có CMND mang tên Nguyễn Mạnh Hùng, nạn nhân của vụ án “giết người chặt làm 3 khúc”. Thông tin này nhanh chóng được Công an TP Tuy Hòa xác minh, từ đó bộ mặt thật của nghi phạm trong vụ giết người dã man hơn năm trước ở TP Hồ Chí Minh đã lộ diện. Cùng ngày, Công an TP Tuy Hòa tiến hành bắt giữ Trần Phi Hùng (chồng Nguyễn Thị Phương), khi ông ta đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở khu vực chợ Xéo, thôn Đông Phước (xã Hòa An, Phú Hòa). Nhiều tháng trước, “trong vai” vừa câm vừa điếc, ăn mặc rách rưới, để râu ria xồm xoàm, hàng ngày, Trần Phi Hùng lê la đi xin ăn ở các chợ Tân Hiệp, phường 6…

“Tôi căm ghét những kẻ có hành động bất lương, đặc biệt là những kẻ giết người dã man. Cảnh giác cao với những hạng người này nên khi phát hiện đối tượng có lệnh truy nã tôi đã bí mật báo ngay cho công an không để đối tượng trốn thoát. Nếu để những kẻ gây án giết người nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, họ lại tiếp tục gây thêm tội ác mới”, Thương bộc bạch.

VĂN LANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Làm hồi sức cực lắm!
Thứ Bảy, 31/08/2013 08:48 SA
Giỏi việc binh, đảm việc nhà
Thứ Sáu, 30/08/2013 10:52 SA
Hoạt động năng nổ và hiệu quả
Thứ Năm, 29/08/2013 09:32 SA
Bí thư Xã đoàn làm kinh tế giỏi
Thứ Tư, 28/08/2013 08:35 SA
Nữ doanh nhân giàu lòng nhân ái
Thứ Hai, 26/08/2013 09:03 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek