Những ngày qua, người dân thôn Xuân Phú, xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) cảm phục, tiếc thương em Lê Như Thiện, học sinh lớp 12A, Trường phổ thông cấp 2-3 Võ Thị Sáu (huyện Tuy An) đã dũng cảm quên mình cứu người trong lũ dữ.
Bà Nguyễn Thị Khù ở thôn Xuân Phú, xã An Ninh Tây vẫn chưa hết bàng hoàng về thảm kịch xảy ra tối ngày 2/11. Lũ dâng quá cao nên bà và đứa cháu hoảng hốt kêu cứu. Lúc đó, em Lê Như Thiện đi cứu người về ngang qua đã đưa bà Khù cùng người cháu đến nơi an toàn. Sau khi cứu người, em Thiện đã bị lũ cuốn trôi. Anh Nguyễn Chí Cường, Phó Bí thư Xã Đoàn An Ninh Tây, cho biết: “Em Thiện là một học sinh giỏi. Hành động dũng cảm cứu người của em Thiện rất đáng biểu dương”. Được biết, gia đình em Thiện rất nghèo khó.
VĂN TÀI