Nằm giữa khuôn viên Sở Tài chính và Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên có một con đường nội bộ không được đặt tên, nhưng được đầu tư khá bài bản với vỉa hè mỗi bên rộng 2m lát bê tông, lòng đường rộng 4m, mặt phủ nhựa. Con đường này nối đường Lê Duẩn với đường Độc Lập. Tuy nhiên, suốt một thời gian dài, rất ít người đi lại trên con đường này vì không thuận tiện và quá mất vệ sinh, mất an ninh trật tự.
Đường nội bộ nằm giữa tường rào Sở Tài chính và Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên đầy rác - Ảnh: N.NHÀN
Nếu có dịp đi vào con đường không tên này, mọi người sẽ không thể chịu nổi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc vì nơi đây đã trở thành chỗ để một số người ý thức kém vứt đổ đủ thứ từ xà bần, xác súc vật chết, rác thải và cả phóng uế bừa bãi. Ban đêm, đoạn đường này không có đèn chiếu sáng nên trở thành nơi tụ tập của một số thành phần bất hảo, gây mất an ninh trật tự.
Người dân sống gần khu vực có con đường rất bức xúc trước tình trạng mất vệ sinh và an ninh trật tự nên đã nhiều lần kiến nghị vấn đề này. Cách đây đã lâu UBND phường 7 cũng có ý kiến đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh, TP Tuy Hòa xem xét điều chỉnh diện tích đường hiện hữu vào mục đích khác. Mong rằng, ý kiến chính đáng trên của nhân dân sớm được quan tâm giải quyết.
NHÃ NHÀN
(phường 7, TP Tuy Hòa)