Thứ Bảy, 12/10/2024 23:37 CH
Tâm sự của một “nửa thế giới”
Thứ Sáu, 08/03/2013 10:01 SA

Họ là những phụ nữ ở những độ tuổi, công việc khác nhau. Hãy nghe những tâm sự, những mong ước, trăn trở của họ nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3).

TLai-1130308.jpg* BÀ PHẠM THỊ TƯƠNG LAI , PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ LĐ-TB-XH, THÀNH VIÊN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ TỈNH:Vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên

Trong những năm gần đây, ngày 8/3 ở nước ta không chỉ là ngày dành riêng cho phụ nữ mà đã thật sự trở thành một ngày hội của nam giới, của toàn xã hội. Đặc biệt, trước sự quan tâm của xã hội, chị em luôn cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm, chia sẻ, chăm sóc. Một vài người bạn của tôi ở nước ngoài nói rằng, ngày 8/3 ở nước họ rất bình thường chứ không rộn ràng như ở Việt Nam. Điều đó cho thấy, ở đất nước họ, vấn đề bình đẳng giới đã tốt hơn rất nhiều. Tuy nhiên, những năm gần đây, vấn đề lồng ghép giới ở Việt Nam nói chung và Phú Yên nói riêng cũng đã có những chuyển biến rất tốt. Điều này thể hiện rõ qua những chương trình vay vốn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho phụ nữ nghèo. Từ đó, chị em có những đóng góp hiệu quả cho sự phát triển kinh tế gia đình. Vai trò của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội cũng từ đó được nâng lên. Tỉ lệ cán bộ nữ tham gia ở lĩnh vực chính trị ở Phú Yên hiện nay nói riêng và cả nước nói chung cũng có sự chuyển biến rất tích cực theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị. Ngoài ra, hiện nay chị em có nhiều cơ hội học tập, hưởng thụ văn hóa tinh thần cũng như bình đẳng cùng chồng trong việc đứng tên các tài sản có giá trị lớn như đất đai, nhà cửa…

Mặc dù đã đạt được những thành quả đáng khích lệ trong việc thực hiện bình đẳng giới, nhưng để đạt được sự bình đẳng hoàn toàn thì chưa thể, cơ hội của nữ giới chưa thể ngang bằng nam giới. Định kiến về giới vẫn còn khá nặng nề, bạo lực về giới vẫn còn nhiều, độ tuổi nghỉ hưu của phụ nữ cũng chênh lệch hơn so với nam giới, cùng đó là tập quán của người Á Đông yêu cầu phụ nữ phải đặt gia đình lên trên. Họ mất nhiều thời gian chăm lo cho cuộc sống gia đình, mà không có thời gian học tập, không có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm để cải thiện chất lượng cuộc sống…Vì thế, mong rằng trong thời gian tới công tác bình đẳng giới sẽ thực hiện tốt hơn, phụ nữ được bình đẳng trong mọi cơ hội như nam giới.

chi-Lien-PThanh130308.jpg* BÀ PHẠM THỊ MỸ LIÊN, CHỦ TỊCH HỘI LHPN PHƯỜNG PHÚ THẠNH (TP TUY HÒA): Quan tâm, giúp đỡ phụ nữ nghèo nhiều hơn nữa

Thường trong ngày 8/3, tôi khá bận bịu vì lo tổ chức các hoạt động tọa đàm, văn hóa văn nghệ cho chị em ở cơ sở. Trong niềm vui chung của ngày hội Quốc tế Phụ nữ này, tôi vẫn còn không ít điều trăn trở. Đó là, hiện nay cuộc sống của không ít hội viên phụ nữ cơ sở vẫn còn nhiều vất vả, khó khăn. Bên cạnh sự trợ giúp của các cấp hội, họ rất cần sự chung tay giúp đỡ, quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể. Với những phụ nữ ở vào hoàn cảnh ngặt nghèo như vậy, tôi luôn mong chị em nỗ lực phấn đấu để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Là một cán bộ Hội Phụ nữ, ngoài thực hiện tốt công việc của mình, tôi luôn nỗ lực để trở thành “cầu nối” giữa chị em với tổ chức hội để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho chị em. Mỗi khi mang lại niềm vui nào đó cho chị em, trong lòng tôi rất vui. Tôi thường lấy những niềm vui ấy làm niềm vui cho công việc của mình và tự thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn.

chi-Than-HV130308.jpg* BÀ LÊ THỊ THÂN, PHÓ GIÁM ĐỐC KHÁCH SẠN HÙNG VƯƠNG: Chị em vùng nông thôn chưa biết nhiều về Ngày Quốc tế Phụ nữ

Đối với tôi, ngày 8/3 là một ngày rất đặc biệt. Mọi năm trong dịp này, tôi thường tổ chức tặng quà hoặc sắp xếp thời gian cho nhân viên nữ trong công ty nghỉ ngơi bằng cách đi du lịch, tham quan đâu đó. Riêng tôi, trong dịp này ngoài được ông xã tặng hoa, mỹ phẩm; các con trong gia đình cũng thường tặng hoa và quà theo sở thích của mẹ. Điều này khiến tôi luôn vui và cảm động. Tôi vui vì chồng con thực sự quan tâm, yêu thương mình, chứ không phải thực hiện việc tặng quà này như một nghĩa vụ. Hiện các con tôi đều có gia đình riêng, chúng đều bận bịu với công việc, con cái. Trong những dịp đặc biệt như thế này, các con tôi thường trở về nhà sum họp với ba mẹ, chúng tôi tổ chức liên hoan sum họp gia đình rất đầm ấm, vui vẻ.

Trong ngày này, tôi cũng thường nghĩ về những phụ nữ ở các vùng nông thôn, miền núi khó khăn, bởi còn không ít chị em chưa biết đến có một ngày đặc biệt dành riêng cho mình. Họ vẫn tất bật với cuộc mưu sinh nhọc nhằn hằng ngày. Vì thế, lúc nào tôi luôn cầu mong họ sẽ có một cuộc sống sung túc cũng như đón nhận được nhiều sự quan tâm, thương yêu của chồng con và mọi người.

THỦY VĂN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek