Thứ Ba, 01/10/2024 11:16 SA
Noel của mọi người
Thứ Bảy, 24/12/2005 08:16 SA

Từ lâu Noel đã vượt ra ngoài một lễ hội mang tính tôn giáo, trở thành lễ hội chung cho nhiều người. Đây là dịp để người ta bày tỏ những tình cảm yêu mến đặc biệt đối với bạn bè, người thân.

 

Những ngày này, các cửa hàng, quán cà phê trên các tuyến phố Tuy Hòa đều rực rỡ ánh đèn, thông xanh, thông bạc, những trái chuông, quả châu và hàng ngàn ngôi sao lấp lánh. Những tiếng nhạc đinh đong đã cất lên khắp nẻo làm lòng người xốn xang một cảm giác khó tả.

 

Bạn trẻ đi lựa thiệp chúc mừng Giáng sinh - Ảnh: N. Dung

Vào những buổi chiều tối trước ngày Giáng sinh, ở các cửa hàng Vạn Tín, siêu thị Thuận Thanh, các nhà sách… khách chen nhau đến lựa thiệp rất đông, nhất là giới trẻ. Hầu như ai cũng muốn dành những lời chúc tốt đẹp đến với người thân trong dịp cuối năm. Loay hoay suốt cả buổi, cô gái Trần Thị Ngọc Mai, 27 tuổi, nhân viên văn phòng của huyện Tây Hòa cũng chọn được những tấm thiệp ưng ý. Mai nói: “Noel luôn đặc biệt. Đây là dịp  để mình bày tỏ tình cảm yêu mến đến người thân, bạn bè. Năm nào tới dịp này, tôi đều tranh thủ gọi điện chúc mừng và thăm hỏi sức khỏe, công việc của bạn bè, nhất là những người bạn ở xa”.

 

Giữa tiếng trò chuyện ồn ã, tiếng xuýt xoa vì những cơn gió rét buốt ngoài đường, tiếng mời chào ngã giá của các cô bé bán hàng chật chội trong những bộ trang phục mùa đông và bản nhạc Jinge Bells  ngân vang rộn rã ở cửa hàng Vạn Tín, tôi bắt gặp nụ cười tươi rói trên gương mặt cô sinh viên trẻ  Lê Thảo Minh của Trường Cao đẳng Xây dựng số 3. Món quà mà Thảo Minh lựa chọn là đôi găng tay mùa đông. Minh nói: “Mấy bữa nay Tuy Hòa lạnh quá, em nghĩ đôi găng tay là quà tặng thích hợp cho bạn trai mình trong dịp này”. Cách đấy một gian hàng, người đàn ông tên Khánh, độ chừng 40 tuổi đang nhờ cô bé bán hàng chọn giúp chiếc khăn choàng cổ tặng vợ. Anh bảo: “Hai vợ chồng tui sống với nhau hơn mười mấy năm nay. Tuy bây giờ không còn như thời thanh niên trai trẻ, nhưng những dịp này, tui vẫn muốn mua tặng bà xã một món quà gì đấy. Được nhận quà trong những dịp này thể nào bả cũng xúc động. Lâu lâu mình mới có dịp “nịnh” vợ mà!”. Cách nói chuyện hóm hỉnh của người đàn ông làm mọi người ở gần đấy cười xòa vui vẻ.  Trước các gian hàng, các cô be,ù cậu bé một tay níu chặt tay bố mẹ, một tay rón rén chạm vào những đồ chơi hình  ông già Noel đứng gần đó. Những gương mặt nhỏ tròn mắt thích thú khi chạm phải những “ông già Noel” nhún nhẩy ngộ nghĩnh theo bản nhạc vui tươi.

 

20 giờ 30 phút, bên ngoài trời vẫn không ngừng nổi gió, nhưng bên trong các cửa hàng vẫn không ngớt khách. Những gói quà nhỏ gắn những chiếc rubăng xinh xắn được mọi người mang đi với nụ cười hài lòng. 

 

Chưa có năm nào thời tiết trước ngày Giáng sinh ở Tuy Hòa lại lạnh giá như năm nay. Mưa gió từng đợt ùa ào ạt căm căm khắp nẻo. Lòng đường thênh thang, phố xá co ro. Những ngọn đèn khuya nhòa nhòa sau màn mưa dày đặc. Không gian giá lạnh và sũng ướt bởi những trận mưa phùn dễ làm người ta nhớ nhung nhiều thứ. Những “ngăn kéo kỷ niệm” như  âm thầm tìm về nhắc nhớ những thuần nguyên trong ý nghĩ thật thà của ngày xưa. Cái lạnh làm phố phường Tuy Hòa thêm đủ màu sắc áo gió, mũ len, khăn choàng... Cái lạnh dễ khiến người ta không muốn bước chân ra đường. Nhưng ngoài kia, những bản nhạc thánh ca đã ngân vang thúc giục người ta xuống phố. Trong sắc màu lung linh ẩn hiện của những ngọn nến, trong cái không gian bao la của giáo đường và tiếng chuông ngân tưởng chừng như bất tận, dẫu không là con chiên ngoan đạo sống với đức tin cao cả, người ta vẫn thấy dấy lên trong lòng mình một cảm giác yên bình, hạnh phúc.

 

NGỌC DUNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek