Thứ Ba, 01/10/2024 14:20 CH
An Dân, An Lĩnh:
Đất lún làm nhiều nhà dân bị rạn nứt
Thứ Sáu, 23/12/2005 10:36 SA

Sau khi xảy ra tình trạng sụt, lún đất ở tại km1295+150 trên quốc lộ 1A thuộc xã An Dân (huyện Tuy An), ở khu vực dân cư gần đó cũng xuất hiện tình trạng lún, sụp đất. 21 nhà dân thôn Cần Lương, xã An Dân sống gần khu vực này có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo những người dân ở đây, tình trạng sụt đất bắt đầu xuất hiện từ ngày 14-12, nhưng những vết nứt bắt đầu lớn dần, đến ngày 22-12, xã An Dân đã có 21 ngôi nhà đã bị nứt vách, lún nền…

 

Một nhà dân ơ thôn Cần Lương xã An Lĩnh bị nứt, vỡ - Ảnh: Đức Thông

 

Tại xã An Lĩnh, hiện tượng đất trụt đã xảy ra tại thôn 8, thôn 3 và tại chợ Phong Thái gây hại trực tiếp đến 8 hộ dân. Trên một số triền núi, khu dân cư đã xuất hiện nhiều vết nứt hở, trong đó nguy hiểm nhất là tại thôn 3 đã xuất hiện một vết nứt dài trên 100m, rộng 20cm, sâu 10cm. Nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng. Hiện nay, chính quyền xã An Lĩnh đang tổ chức nhiều biện pháp để ứng phó với hiện tượng đất trụt, kiên quyết di dời tài sản và vận động bà con nhân dân vào nơi an toàn để tránh những mất mát, thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra. 

Khắp nơi trong vườn dân đều xuất hiện vết nứt, lún đất - Ảnh: Đức Thông

KHẮC NHO

Các vách tường căn nhà cấp 4 của ông Nguyễn Văn Chúng đã bị nứt gãy từ 10-50cm, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Vì vậy, cả 5 người trong nhà ông phải “co cụm” trong túp lều bạt chưa đến 10m2. Gần đó, căn nhà của bà Bùi Thị Gặp cũng bị nứt tường, lún nền. Nhiều vết nứt ngang dọc trên khắp mặt nền nhà. Bà Gặp nói trong tâm trạng phập phồng: “Khi nhìn thấy vết nứt trên nền nhà, tôi đã linh cảm căn nhà mình sẽ lún, sụp như đường quốc lộ. Vì vậy, tôi đã chuyển tài sản, vật nuôi đến nhà người thân quen ở khu vực an toàn gởi tạm”.

 

Cùng chung số phận với hai hộ trên, ông Nguyễn Văn Đạt, 68 tuổi cho biết: “Gia đình tôi sống trên mảnh đất này từ đời ông nội của tôi, nhưng đến nay tôi mới chứng kiển cảnh nứt, lún đất”. Nguy hiểm nhất là trường hợp cụ bà Bùi Thị An, 78 tuổi sống một mình trong căn nhà tranh mà ngay phía trên một mảng đất lớn đang lấn dần và sẽ “nuốt chửng” căn nhà bất cứ lúc nào. Mặc dù móng nền chưa bị nứt, anh Nguyễn Tư nói trong tâm trạng đầy lo lắng: “Xung quanh vườn đất đã nứt thành những rãnh lớn, nhỏ chạy dọc ngang. Chẳng bao lâu, căn nhà của tôi sẽ cùng chung số phận với những hộ dân ở đây”. Nhìn khắp mặt đất trên những mảnh vườn người dân, chúng tôi nhìn thấy nhiều vết nứt rộng từ 0,2 đến 0,5 mét, sâu hơn 0,6 mét, có chỗ đất trụt sâu từ 1 đến 2 mét. Nhiều cây cối gần đó cũng bị đổ gãy do đất lún.

 

Trước mắt, huyện Tuy An đang tạm thời vận đồng những hộ dân này di chuyển đến nhà người thân trú ẩn.

 

 

ĐỨC THÔNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek