Thứ Ba, 01/10/2024 14:19 CH
Chúng tôi là ông già Noel
Thứ Sáu, 23/12/2005 18:01 CH

Làm ông già Noel nhân dịp lễ Giáng sinh trông cũng… oai. Thế nhưng, để trở thành santa Claus không phải dễ, phải tập luyện rất nhiều bởi phần lớn những người vào vai đều... rất trẻ. Những chuyện vui buồn về “nghề” ông già Noel.

 

VÀO VAI ÔNG GIÀ NOEL

 

Hai ba hôm trước ngày Giáng sinh, dù bận rộn tối mắt tối mũi nhưng anh  Đinh Xuân Đạt, Nguyễn Văn Vũ và những người bạn ở cửa hàng Vạn Tín vẫn dành thời gian để “tập huấn” trở thành ông già Noel. Các ông già Noel ở đây đi đứng, nói cười, rung chuông, kể chuyện khiến mọi người cười ngất. Dù còn rất trẻ nhưng Đinh Xuân Đạt đã có “thâm niên” 4 năm làm ông già Noel. Anh nói: “Điều kiện để trở thành ông già Noel là người ấy phải mập mạp, giọng nói phải trầm ấm, dáng đi phải bệ vệ và phải biết cách nói chuyện dí dỏm”. Nếu như ai đó không mập thì phải độn, miễn là làm sao nhìn mập mạp một cách tự nhiên. Thời tiết Noel lạnh giá như năm nay như đang ủng hộ cho những ông già Noel khiêm tốn về trọng lượng. Để những người trẻ tuổi vui nhộn bỗng chốc hóa thành ông già thật khó. Ai cũng cố gắng bước tới bước lui  cho thật giống ông già. Rồi phải chú ý xem cách cười có nhân hậu không, giọng nói có ồm ồm hay không để còn sửa chữa. Thật buồn cười là giọng nói chan chát, oang oang dù tập líu cả lưỡi vẫn không chịu “già”đi tí nào.

 

Ông già Noel chuẩn bị lên đường
 

Anh Đạt luôn nhắc nhở các “đồng sự” của mình: “Khi mặc quần áo đỏ, đeo râu, đội mũ vào là mình đã biến thành ông già Noel. Mình không còn là mình của ngày thường. Lúc ấy ông già Noel phải đường hoàng đến, rung chuông và mang niềm vui vào nhà”. Một điều không thể quên là để làm tốt vai trò của mình, các ông già Noel phải biết một vài câu chuyện về đêm Giáng sinh để làm “vốn” khi gia chủ hỏi đến, phải “thủ” sẵn những câu trả lời trước vì rất nhiều cô bé, cậu bé  thể nào cũng thắc mắc: “Ông ở xa như thế làm sao biết được ước mơ của con?” ,”Làm sao ông lại đến được đây?”, “Cỗ xe tuần lộc của ông đâu?”.

 

Một điều cấm kỵ là ông già Noel không được hút thuốc và phải luôn mặc phục trang trong khi làm việc. Trong túi lúc nào cũng phải mang nhiều bánh, kẹo để phân phát cho đám trẻ. Nguyễn Văn Vũ chia sẻ kinh nghiệm hơn 2 năm trong nghề: “Râu, kính, nón là những thứ dễ bị mất trên đường đi tặng quà, vì có nhiều đứa trẻ tò mò và một số người lớn thích chọc phá ông già Noel. Những thứ phụ trang này, ông già nào cũng mang sẵn trong túi quà để phòng bị”.

 

 Dù còn nhiều phần quà phải giao, còn nhiều người háo hức chờ đợi và đường phố thì  chật cứng người, nhưng một khi đã tặng quà cho gia chủ, ông già Noel phải nán lại ít nhất 10 phút để kể chuyện và chuyển tải những thông điệp của người tặng quà…

 

SỨ GIẢ CỦA NIỀM VUI

 

Ông già Noel Đinh Xuân Đạt chụp hình lưu niệm với gia chủ
Chiều 23-12, Đạt và nhóm bạn của mình đã rộn ràng chuẩn bị cho việc tặng quà. 3 giờ 30 phút chiều, họ ăn uống qua loa và lên đường. Trong trang phục màu đỏ, đôi găng tay trắng, đầu đội nón len đỏ và chòm râu bạc trắng như tuyết, các chàng trai đã thực sự gây sự chú ý trên đường đi. Các em bé thì chỉ trỏ hò hét thích thú. Những người lớn tuổi thì nở một nụ cười đôn hậu, còn các cô gái thì chọc ghẹo. Một gia chủ tí hon được tặng quà thích thú nói với đám bạn về phát hiện của mình: “Ông già Noel này trẻ lắm. Ông già không có râu tụi bay ơi!”. Những tiếng cười trẻ thơ vang lên tràn ngập căn phòng nhỏ.

 

Đạt kể về những kỷ niệm khó quên trong vai ông già Noel của mình. Đó ánh mắt ươn ướt xúc động của những cô bé, cậu bé có hoàn cảnh không may mắn khi nhận món quà tặng từ tay ông già Noel. Có khi đó là niềm vui vỡ òa của một cô gái được nhận món quà ẩn chứa những thông điệp tình yêu của người bạn trai trong đêm Giáng sinh. Và những lần đi nhầm địa chỉ, đến trễ giờ gặp chủ nhà khó tính, có khi đến nơi hẹn thấy toàn người lớn đang ăn nhậu bắt ông già Noel tháo râu nón ra để thử xem có đẹp trai không… cũng trở thành kỷ niệm. Nhưng đằng sau cái giá lạnh của đêm Noel và những “sự cố” không may thì với Đạt và những người bạn của mình, trên hết vẫn là niềm vui: “Khi mình mang niềm vui đến cho mọi người”. Niềm vui được sống trong lễ hội của những câu chuyện cổ tích, được thấy mình quay lại thời trẻ dại và nuôi giữ giấc mộng thần tiên cho những tâm hồn trẻ thơ.

 

THỦY VĂN

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek