Thứ Tư, 02/10/2024 02:20 SA
Đầu năm... “chém” đẹp!
Thứ Năm, 14/02/2008 07:30 SA

Nắm được tâm lý “mọi thứ vui vẻ hoan hỷ đầu năm” nên tất cả các dịch vụ trong những ngày Tết đều tự động nâng giá tùy theo “tình hình thực tế”. Tăng giá gấp đôi ngày thường là chuyện quá bình thường, có những dịch vụ, mặt hàng tăng gấp 5 lần vì… “Tết mà”!

 

080214-guixe.jpg

Một điểm giữ xe tự phát ở bãi biển TP Tuy Hoà với mức giá 5.000 đồng/1 lượt xe máy

 

Tăng giá mạnh nhất trong những ngày Tết là hải sản. Sau những ngày đầu năm ê hề “thịt mỡ, dưa hành” nhiều người chuyển sang ăn đồ biển, cá đồng. Vì thế những món này nghiễm nhiên trở thành “hàng hiếm”. Các nhà hàng, quán hải sản ở khu vực ven biển trở thành điểm thu hút thực khách hơn bao giờ hết. Và dĩ nhiên họ phải chấp nhận giá cao gấp 2, có nơi gấp 3 lần ngày thường. Một kilogam ghẹ có giá từ 150.000 đồng trở lên, cá mú từ 200 – 300.000 đồng… Tuy nhiên, do nhu cầu quá cao nên không đủ hàng để cung cấp.

 

Giá cá biển ở các chợ cũng tăng không kém, lát cá thu ngày thường chừng 10.000 thì những ngày này lên tới 40.000 đồng! Ở các chợ quê, cá đồng cũng “lên ngôi” không kém. Tại chợ Hoà Đa (An Mỹ, Tuy An) một con cá giếc chừng 3 ngón tay bình thường chỉ vài ba nghìn, trong những ngày Tết giá tăng đến 5, 6 lần mà vẫn có nhiều người tranh mua. Tương tự cá lóc, cá trê, cá chim trắng cũng ngất ngưởng đội giá.

 

Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (phường 2, TP Tuy Hòa) nói: Ngày Tết, đi chợ cứ như là “đốt” tiền, muốn cả nhà có một bữa cá tươi phải mất cả trăm ngàn! “Nhiều người có thu nhập trung bình thì chấp nhận ăn thịt vì mua cá không nổi” – một bà nội trợ khác than thở.

 

Trong mấy ngày Tết, các dịch vụ cũng nâng giá một cách vô tội vạ. Nếu như các dịch vụ ăn uống, vui chơi ở khu du lịch sinh thái Thuận Thảo từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 10 tháng Giêng giá tăng 30% gọi là tiền phụ thu thì các dịch vụ ở những nơi khác tăng gấp đôi. Đơn cử, phòng karaoke Nón Việt giá ngày thường là 40.000 đồng/giờ thì những ngày này tăng lên 80.000 đồng, đĩa trái cây cũng tăng gấp đôi!

 

Ngay cả dịch vụ giữ xe cũng tăng giá. Nơi nào “hiền” nhất thì cũng tính 3.000 đồng/xe máy, không tính mũ bảo hiểm, trong khi giá quy định của UBND tỉnh đối với dịch vụ này là 1.000 đồng/xe máy. Đa số các điểm giữ xe tự phát đều định giá 5.000 đồng/xe máy, trong khi độ an toàn không chắc bảo đảm. Người vào gửi xe chỉ nhận được một chiếc thẻ cũ nát do chủ bãi tự chế không hề có dấu mộc của nhà quản lý. Nếu mất xe thì cũng khó mà truy cứu trách nhiệm!

 

Dẫu biết những người “hy sinh” ngày Tết của mình để kinh doanh thì phải thu lại xứng đáng với công sức họ bỏ ra, nhưng với giá cả “trên trời” thế này chắc không ít người dám mơ... Tết!

 

THANH NHÃ

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ăn Tết ở xứ Hàn
Thứ Ba, 12/02/2008 10:00 SA
Lỗi hẹn, Tết ơi!
Thứ Ba, 12/02/2008 07:15 SA
Muôn mặt... bầu cua
Thứ Ba, 12/02/2008 07:01 SA
Vợ chồng “ông nhân đạo”
Thứ Ba, 12/02/2008 07:01 SA
Vui lắm xuân này
Thứ Hai, 11/02/2008 07:30 SA
Xóm giữ đê
Chủ Nhật, 10/02/2008 14:15 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek