Thứ Ba, 01/10/2024 18:26 CH
Xóm giữ đê
Chủ Nhật, 10/02/2008 14:15 CH

Con đê dài 500 mét, ngăn nước lũ hung dữ sông Bình Bá. Đây là con đê với sự chung sức gần 100 hộ dân thôn Bình Thạnh, xã Xuân Thọ 2 (huyện Sông Cầu)  ra sức vun đắp. Và gần 10 năm qua họ đã đổ ra biết bao công sức gia cố gìn giữ con đê này để đối phó với những năm dài lũ lụt uy hiếp.

 

ke-Binh-Ba.jpg.gif

Một đoạn đê kè Bình Bá bị sạt lở đã được gia cố - Ảnh: H.NAM

 

Cách đây gần 10 năm, khi con tôm sú lên ngôi, người dân thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) thuê xe ủi, ngày đêm ủi đất đắp hồ nuôi tôm sú. Dọc theo bờ sông Bình Bá (phía tả ngạn) lúc đó ước tính có đến cả trăm hồ nuôi tôm mọc lên. Cạnh hồ tôm có cả hàng trăm hòn núi đất lấn ra sông (do ủi đất làm hồ chìm nuôi tôm). Dòng sông đang chảy thẳng tắp “buộc lòng” qua mỗi mùa lũ phải uốn cong dòng chảy về phía bên hữu ngạn. Và cứ thế dần dà, từng ngày, từng tháng rồi từng năm dòng sông cứ thế khoét sâu vào.

 

Ông Đặng Văn Nam (55 tuổi), nhà ở cạnh bờ sông chỉ tay qua bên kia hàng cây dương kể: “Bờ sông này trước đây nằm bên phía hàng dương bên kia, gần 10 năm qua nó thay đổi dòng chảy vượt qua bên này cả trăm mét”. Nhà ông Nam, trước đây có 5.000m2 ruộng lúa, 2.000 m2 soi, bây giờ tất cả “chìm nghỉm” dưới sông.

 

Không riêng gì ông Nam, cả xóm này mỗi nhà ít nhất 1 sào ruộng, soi chạy dọc phía ngoài con đê dài 500 mét bị nước cuốn trôi hết.

 

Từ ngày con sông Bình Bá khoét sâu vào sát xóm nhà uy hiếp cuộc sống các gia đình, gần 100 hộ dân ở thôn Bình Thạnh đồng lòng ra sức đắp đê để bảo vệ xóm nhà. Vì thân đê được đắp hình thành chủ yếu bằng đất cát nên năm nào cũng bị gió vùi cát xuống chân đê, gây sạt lở nhỏ. Vì thế, ròng rã gần 10 năm, dù cuộc sống có bộn bề, cả xóm vẫn cứ bỏ công sức gia cố thân đê.

 

 “Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng 8 (ÂL) là cả xóm có làm gì thì cũng phải gác lại xúm ra đắp đê. Công việc đắp giữ  đê Bình Bá được người dân thôn Bình Thạnh chung sức, nhiệt tình. Không chỉ những người sống quanh vùng đê uy hiếp phải ra sức ngăn giữ đê, mà tất cả hộ dân từ phía ngoài quán Quê Hương vô đến quán Sỹ Ben cách xa 100 mét cũng một lòng chung tay góp sức” - Ông Lê Văn Đẩu, nhà ở cạnh chân đê kể.

 

Trước lũ là vậy, còn trong lũ  cả xóm đêm không ngủ, họ đi dọc bờ đê đắp mọi rịn. Cả xóm nhà thôn Bình Thạnh nằm lọt thỏm dưới vùng đất trũng thấp nơm nớp lo sợ khi mùa lũ về.

 

Trở lại xóm giữ đê vào cuối năm nay, nhờ sự hỗ trợ khắc phục hậu quả kịp thời mà đời sống của bà con đã ổn định. Niềm vui đón xuân mới lan tỏa khắp nơi. Chúng tôi lại thấy càng vui hơn khi ông Đinh Văn Sang, Chủ tịch UBND huyện Sông Cầu cho biết: “Vừa qua UBND tỉnh đã giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể là Ban Quản lý dự án thủy lợi của tỉnh lập dự toán các hạng mục, dự án xây dựng đê kè Bình Bá. Không có gì thay đổi sang năm 2008 con đê này sẽ được đầu tư xây dựng”. Đây là niềm mong đợi bấy lâu nay của người dân xóm này.

 

MẠNH HOÀI

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vợ chồng “ông nhân đạo”
Thứ Ba, 12/02/2008 07:01 SA
“Biển cá” kiểu Đài Loan
Thứ Bảy, 09/02/2008 14:00 CH
Hồi hộp đón Tết Việt Nam
Thứ Năm, 07/02/2008 14:02 CH
Những mái ấm nghĩa tình
Thứ Hai, 28/01/2008 14:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek