Thứ Bảy, 12/10/2024 18:19 CH
Núi Đá Chồng
Thứ Hai, 15/01/2007 07:35 SA

Cao 590m ở phía tây nam núi La Hiên, núi Đá Chồng gồm một dải núi Suối Trầu cận hòn Cà Bương và vùng núi Cà Kê cùng với núi Mưa - Hòn Hàn, bao bọc cả phía tây nam - tây bắc huyện Đồng Xuân.

 

Núi Đá Chồng giữa sườn có dốc Đá Chồng, con đường đi lên Nam Tây Nguyên. Đầu dốc có nhà thờ Cây Da và Cà Kê. Tại đây, năm 1884, đoàn quân Sát Tả Bình Tây của Tri huyện Nam Đàn bị dân quân Thiên chúa giáo phục kích làm tan rã, chấm dứt khẩu hiệu “Tiền sát tả hậu Bình Tây”. Tri huyện Nam Đà quay về cùng Lê Thành Phương, Bùi Giảng tổ chức phong trào Văn Thân Cần Vương, đến năm 1887 thì hy sinh. Vào năm 1945, người dân vùng Đá Chồng đã lượm được một lưỡi gươm của ông Tri huyện này ở trong rừng dốc Đá Chồng.

 

Năm 1930, bọn Pháp xây đồn ở Cà Kê để đề phòng cách mạng và tại đây, chúng đã xây dựng trại an trí tù cộng sản mà các đồng chí Nguyễn Duy Trinh, Trần Công Khánh, Đặng Sĩ Đối đều từ đây về Phú Yên hoạt động cho Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Đến nay, di tích trại an trí cộng sản Cà Kê chỉ còn hai trụ cửa, cối đá lớn để nghiền bắp làm thức ăn cho tù. Di tích này đã được Bộ Văn hoá - Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.

 

Phía bắc chân núi Đá Chồng có một thung lũng gọi là Suối Trầu, nơi nghĩa quân Cần Vương tổ chức khai hoang sản xuất, giấu quân.

 

Năm 1972, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam dân chủ côïng hoà quyết định xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh ủy và Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Phú Yên đã đến Suối Trầu lấy cây gỗ mun đưa ra Hà Nội để góp phần mình xây dựng lăng Bác. Thống Cường, một tên đại diện của yếu khu quân sự Mỹ ở Đồng Tre thuê người lên đốn cây gỗ nhưng đồng bào ở Suối Trầu đấu tranh giữ lại được. Chúng vừa chặt 1/3 cây thì phải bỏ lại, cây vẫn đứng yên cho đến khi các đảng viên cộng sản đến làm lễ hạ gỗ để góp phần xây dựng lăng của vị lãnh tụ kính yêu.

 

Việc đưa cây gỗ mun ra đến Hà Nội cũng là kỳ công. Trong vùng địch kiểm soát, phải tổ chức lực lượng thanh niên xung phong, cứ bốn người một tấm gỗ sả ra, tám người một khúc gỗ  chưa sả khiêng đi nhiều ngày thì đến được đường mòn Hồ Chí Minh ở Trường Sơn. Từ đó xe chở hàng vào chiến trường sẽ chở giúp số gỗ mun này ra Hà Nội.

 

NGUYỄN ĐÌNH CHÚC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Vịnh Xuân Đài
Thứ Năm, 11/01/2007 14:50 CH
Đồng Cọ năm xưa, Hòa Thịnh ngày nay
Thứ Ba, 09/01/2007 14:52 CH
Đèo Mục Thịnh ngày xưa
Thứ Hai, 08/01/2007 07:56 SA
Thăng trầm nghề gốm ở phường 4
Thứ Hai, 25/12/2006 07:56 SA
Làng Phú Câu và những sắc màu văn hóa
Thứ Hai, 18/12/2006 07:58 SA
Nét kiến trúc văn hóa Việt
Thứ Bảy, 25/11/2006 07:09 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek