Muốn ăn bánh ít lá gai
Lấy chồng Đồng Cọ sợ dài đường đi”
Ấy là câu ca dao nói lên nét đặc trưng của quê hương tôi trước cách mạng mùa thu.
Hòa Thịnh trong ngày đón nhận danh hiệu di tích lịch sử cấp quốc gia - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN |
Ngày ấy, Đồng Cọ “cơm trước mặt cá sau lưng” nhưng sao mà cách trở! Có lẽ vì thế nên ít người ghé đến. Mùa đông mưa gió lê thê, mưa dai dẳng từ ngày này sang ngày khác, nên có câu “Mưa Đồng Cọ, gió Tu Bông”. Ngày ấy, bùn ngập tới ống chân, đường sá trơn trợt như bôi mỡ. Ngày ấy ai muốn vào quê tôi phải qua mấy chuyến đò ngang. Lỡ gặp mưa, thì hãy cởi chiếc quần dài vắt vai, nên khách cẩn thận thì mang theo cục vôi ăn trầu, để “khử” những bầy đỉa đói!
Tuy cách trở đò giang nhưng quê tôi là một vùng trù phú ruộng đồng “cò bay thẳng cánh, chó chạy sạt đùi”.
Các giống lúa như bạch canh, áo già, ba thóc, mận và đặc biệt là nếp đỏ mép đã một thời gắn với quê tôi vào ca dao:
“Ngó lên Đất Đỏ nhiều bắp nhiều khoai
Ngó xuống Đồng Dài nhiều lúa nhiều tranh
Ngó vô Đồng Cọ, bạch canh, áo già
Mỹ Trung, Mỹ Phú, Mỹ Hòa
Mỹ Điền, Mỹ Định, thiệt là nhiều cau”
Tuổi thơ Hòa Thịnh hôm nay - Ảnh: DƯƠNG THANH XUÂN
Hòa Thịnh đã viết nên trang sử vẻ vang trong cuộc Đồng Khởi năm nào. Hòa Thịnh từ “vành đai trắng” trong những năm chiến tranh ác liệt giờ đã thay da đổi thịt rất nhiều. Nếu có ai đó xa Hòa Thịnh đã lâu, Tết này có dịp về thăm quê hương, ắt sẽ ngỡ ngàng trước bao thay đổi. Con đường chính chạy từ cầu Bến Củi xuyên qua trung tâm xã đến tận chân núi Đá Mẹp được láng nhựa phẳng phiu. Hai bên đường nhà cửa, hàng quán san sát. Hòa Thịnh bây giờ có hơn 11.000 dân, bình quân thu nhập đầu người 4,3 triệu đồng/năm, bình quân lương thực 820 kg/người, hộ giàu khá chiếm 24%. Năm 2006 toàn xã giảm được 278 hộ nghèo. Cơ bản đã xóa hết hộ đói. Trên 98% số hộ có nhà ngói tường xây, nhà nào cũng có phương tiện nghe nhìn, 70% số hộ có xe gắn máy, xã đã có 3 ngôi trường 2 tầng kiên cố.
Công tác phổ cập tiểu học và THCS đã hoàn thành. Chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội, y tế ngày càng được nâng cao; an ninh trật tự được giữ vững. Ai đến Hòa Thịnh mà không vào Suối Lạnh thì có thể ví như chưa đặt chân đến Hòa Thịnh. Suối Lạnh nằm cách trung tâm xã chừng 6 cây số, về hướng đông nam, xe máy, hoặc xe con có thể vào được. Đây là điểm du lịch sinh thái lý thú. Nước suối mát lạnh như nước đá, chảy róc rách qua những gộp đá cao như mái nhà… Rất tiếc đến nay, thắng cảnh này vẫn chưa có nhà đầu tư nào khai thác. Suối Lạnh giống như một nàng tiên còn ngủ quên trong đại ngàn!
Đón xuân 2007, với hào khí của quê hương Đồng Khởi năm nào, Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân Hòa Thịnh quyết đồng tâm hiệp lực khai thác mọi tiềm năng từng bước xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
VŨ HOÀNG GIANG