Theo quy luật tự nhiên, thai nhi phải được mẹ mang 9 tháng 10 ngày trong bụng và chào đời qua đường cổ tử cung. Ấy vậy mà nhiều thai phụ cứ muốn mổ lấy thai khi chưa có dấu hiệu chuyển dạ với lý do: đã chọn giờ tốt ngày tốt (!?)
Em bé được chăm sóc sau khi sinh mổ Ảnh: THU THỦY
SINH MỔ, ĐỦ LÝ DO
Vào những ngày cuối năm Đinh Hợi này, đến khoa Sản của các bệnh viện, thấy phòng chờ sinh nào cũng đông nghẹt. Người sinh lần đầu, người sinh lần hai; người thì sinh thường, người thì muốn mổ lấy thai…
Có nhiều lý do khiến các thai phụ sinh mổ. Chị N.T.V (xã Hòa Vinh, huyện Đông Hòa) cho biết: “Lần đầu tiên sinh, vì tôi không chịu được cảm giác đau khi chuyển dạ nên gia đình đã yêu cầu mổ. Bây giờ, mang bầu lần hai cũng phải sinh mổ”. Chị M.T.H (xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hoà) nằm giường bên cạnh, nói: Tôi thì chưa tới ngày sinh nhưng vì vỡ ối sớm nên nhập viện và bác sĩ chỉ định mổ.
Nếu như trước đây, chỉ khi nào sinh thường không được mới mổ lấy thai để đảm bảo an toàn cho mẹ lẫn con thì giờ đây, nhiều thai phụ chọn giải pháp “dao kéo” chỉ vì... tin vào tử vi, bói toán. Chị N.T.Q (xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa), bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng bây giờ y học hiện đại nên thay vì sinh thường, gia đình tôi quyết định mổ, vì đã chọn ngày lành tháng tốt cho cháu rồi. Em bé ra đời đúng năm “con heo vàng” sẽ sung túc, an vui, vừa không xung khắc với cha mẹ”(!?)
HẠI NHIỀU HƠN LỢI!
Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, tổng số ca sinh thường trong năm 2006 là 4.531, mổ lấy thai có 1.544 ca. Năm 2007, sinh thường tăng lên 5.263 ca, mổ lấy thai tăng lên 1892 ca. Còn ở Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hòa, năm 2006, tổng số sản phụ đến sinh là 112 người; chỉ có 35 ca sinh mổ. Năm 2007, trong 1.150 phụ nữ nhập viện sinh con thì đã có 1.038 ca sinh mổ! |
|
Theo các chuyên gia y tế sản khoa, một đứa trẻ được sinh tự nhiên thì giảm nguy cơ bệnh tật và chống khuẩn tốt hơn những đứa trẻ sinh mổ. Mổ lấy thai không phải là giải pháp an toàn tuyệt đối mà nó có nhiều bất lợi. Em bé sinh mổ rất dễ suy hô hấp, bị nhiễm trùng và nhiều biến chứng như: viêm võng mạc sơ sinh, xẹp phổi... Sản phụ chịu nhiều tác động của thuốc gây mê, thuốc tê và có nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, tai biến. Sinh mổ thì phải hơn 2 năm sau, người mẹ mới có thể sinh con tiếp theo vì vết sẹo mổ có thể nứt nếu thời gian mang thai quá gần. Và chắc chắn lần sinh tiếp theo, thai phụ cũng phải “làm bạn” với dao kéo.
Bác sĩ Bùi Trần Ngọc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết: Những trường hợp bất khả kháng, sinh khó thì bác sĩ chỉ định mổ như: sức khỏe không đảm bảo, thai phụ quá lớn tuổi hoặc thai già tháng, mẹ có khung chậu hẹp, thai nhi lớn, ngôi thai bất thường... Với những trường hợp thai phụ chưa đủ tháng nhưng do gia đình tin lời thầy bói, muốn mổ đúng ngày giờ “cho tương lai em bé tốt”(!) hoặc “lười đẻ”, bệnh viện sẽ tư vấn, giải thích. Nếu thai phụ bình thường, chúng tôi khuyên nên đẻ tự nhiên vì quá trình sinh nở kiểu này tốt hơn, mức độ rủi ro ít. Thế nhưng có gia đình ép bác sĩ phải mổ. Bác sĩ không đồng ý, họ gây áp lực: “Nếu con tôi có chuyện gì, bệnh viện phải chịu trách nhiệm!”, gặp người ác miệng thì bảo “Không mổ, nếu xảy ra hậu quả, bác sĩ “ăn” cho hết!”
Trừ những trường hợp bất khả kháng, việc sinh mổ theo kiểu “ép” rõ ràng là không nên. Nhưng trong thực tế, vẫn có gia đình, do thiếu hiểu biết và nhất là do mê tín, nên đã chọn cách này, dẫn đến hại nhiều hơn lợi!
PHẠM THÙY