Vùng đất từ đèo Cù Mông đến núi Đá Bia được mang tên Phú Yên từ năm Tân Hợi, 1611. Trên các bản đồ địa lý, lịch sử gần 4 thế kỷ qua danh xưng đó không thay đổi: lúc đầu là Phủ (1611), rồi Dinh (1629), Trấn (1808), Đạo (1853) và Tỉnh (1889).
Năm nay, Bính Tuất – 2006, Phú Yên mừng thọ 395 tuổi.
Trước Tết này, năm 2005 tỉnh Phú Yên đã long trọng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của cả nước và của riêng Phú Yên: 75 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên ở Phú Yên (1930-2005), 60 năm Cách mạng Tháng Tám thành công ở Phú Yên (1945-2005), 45 năm Đồng khởi Hòa Thịnh (1960-2005), 40 năm sự kiện huyền thoại “Tàu không số” ở Vũng Rô (1965-2005),… Những trang sử của Phú Yên rất đáng tự hào.
Trong công cuộc xây dựng và phát triển hiện nay, Phú Yên đang có những thế và lực mới: Vũng Rô trở thành cảng quốc gia đã đi vào hoạt động, Tuy Hòa đã là thành phố, đường Quốc lộ 1A và đường Đông Trường Sơn qua Phú Yên được nâng cấp, đường sắt từ Tuy Hòa lên cao nguyên đã được qui hoạch, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ sắp được hoàn thành, một trường đại học sẽ được xây dựng ở Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã ký hợp tác liên kết với 4 tỉnh láng giềng và với Thành phố Hồ Chí Minh. Những thông tin đó rất đáng mừng.Đón năm mới, tôi lại chúc tỉnh Phú Yên – Yên định trong Phú cường.
XUÂN BÍNH TUẤT
Giáo sư TRẦN VĂN GIÀU