Có một nét văn hoá cổ truyền mà người Việt
“Tống cựu nghinh tân” là một trong những phong tục của dân tộc Việt
Bé cũng mặc áo dài ngày xuân. (Ảnh: Khánh Uyên) |
Năm mới mọi người thích mặc quần áo mới, nhà cửa được tân trang lại, bộ lư đồng cả năm quên lãng bây giờ cũng được chú ý tới đánh cho thật bóng, sắp lên bàn thờ tổ tiên tất cả những gì tốt nhất đẹp nhất. Người Việt
Thế nhưng, có một nét văn hoá cổ truyền mà người Việt
Ngày xưa chúng ta đốt pháo đón xuân nhưng bây giờ nhà nước đã cấm vì dễ gây hoả hoạn, không bảo đảm an toàn cho người dân và ô nhiễm môi trường. Còn nét văn hóa áo dài khăn đóng thuần Việt ấy, vì sao lại không được phát huy? Tôi cảm thấy tiếc vì điều đó!
Thử hỏi nếu vào ngày Tết mỗi người khoác trên mình chiếc áo dài, khăn đóng đi thăm bà con và dự lễ hội đầu năm với những màu sắc rực rỡ, xanh dương, đỏ, tím, vàng là những màu sắc đặc trưng của Việt Nam sẽ thú vị thế nào? Tại hội nghị APEC, các vị nguyên thủ quốc gia của nhiều nước đã mặc lễ phục áo dài khăn đóng đó của Việt
Với người Trung Quốc, màu đỏ là biểu tượng cho sự may mắn, màu quốc hữu; với người Nhật là màu nâu, đỏ và đen, còn người Mỹ là màu đỏ, xanh và trắng. Ở Việt
Giao diện blog Phạm Chí Quyết. (Ảnh: VNN)
Vậy chúng ta muốn lập lại nét văn hóa độc đáo có một không hai trên thế giới thì quan trọng nhất là sự góp mặt của các nhà tạo mẫu thời trang cũng như sự hưởng ứng của người dân. Các công ty du lịch, nhà văn hoá và cả chính phủ nếu cùng bắt tay khôi phục và tạo điều kiện để tái hiện lại nét văn hoá này, tôi tin là người dân hưởng ứng.
Người viết bài này rất mong có được nhiều sự ủng hộ từ các bạn đọc khắp mọi miền đất nước và rất mong nhận được thư góp ý của các bạn.
Theo blog PHẠM CHÍ QUYẾT