Có lẽ trong số các họa sĩ trẻ ở Nga hiện nay, Andrew Atroshenko là họa sĩ nổi tiếng nhất, và không chỉ ở trong nước mà cả ở các nước có thị trường tranh phát triển lâu đời như Pháp, Đức, Mỹ… với hàng trăm bức tranh vừa sáng tác xong đã được mua ngay khi sơn dầu còn chưa khô, được bán qua nhiều hình thức như galerie, trên mạng và cả nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s.
Vĩ cầm - Tranh của Atroshenko.
Có một điều khá thú vị là đề tài trong tranh của Atroshenko đều liên quan đến âm nhạc. Atroshenko đã sáng tác hàng chục bức tranh vũ nữ trong các điệu nhảy tango, valse, hay ballet… nhưng không có một tư thế, vóc dáng hay trang phục nào bị lặp lại. Và dĩ nhiên, cùng với các điệu nhảy là âm nhạc. Các nhạc công saxophone, trumpet, guitar, violon, controbattere… đều là những nhân vật rất sinh động trong tranh của Atroshenko. Nếu bày chúng lại với nhau, ta có cả một dàn nhạc giao hưởng. Nhiều nhà phê bình mỹ thuật gọi Atroshenko là họa sĩ của vũ điệu và âm nhạc.
Tango - Tranh của Atroshenko Điệu valse - Tranh của Atroshenko.
Atroshenko sinh năm 1965 tại thành phố Pokrovsk, tốt nghiệp loại giỏi trường năng khiếu, học tiếp Cao đẳng nghệ thuật Briansk, rồi Học viện Mỹ thuật Sankt-Peterburg. Trong thời gian học tại học viện, Atroshenko đã tham dự nhiều cuộc triển lãm trong nước và quốc tế, và chính nhờ những tác phẩm đầu tay này mà các nhà đầu tư nghệ thuật nước ngoài đã để mắt đến chàng trai Nga tài năng. Ngay khi vừa tốt nghiệp học viện, Atroshenko đã được mời sang Mỹ sáng tác và tham dự các cuộc triển lãm quốc tế trong nhóm “Bay Arts” (Nhịp cầu nghệ thuật) với các họa sĩ tài năng khác của thế giới như Pino Giuseppe Dangelico (Italia), Jose Royo (Tây Ban Nha)… Về chuyến đi “dã ngoại” này, chính Atroshenko đã thừa nhận, với tư cách là một họa sĩ, một năm làm việc ở nước ngoài đã cho anh nhiều điều bổ ích hơn tám năm học trong môi trường hàn lâm kinh viện. Sau mỗi đợt sáng tác, tác phẩm của các họa sĩ trong nhóm được các nhà đầu tư tổ chức bán với nhiều hình thức khác nhau, và dĩ nhiên lợi nhuận được phân chia theo tỉ lệ. Chính nhờ cái môi trường sáng tác đầy năng động của cơ chế thị trường này mà tay nghề của Atroshenko tiến bộ rất nhanh. Sau chuyến đi Mỹ, họa sĩ quay về nước Nga làm việc liên tục trong hai năm và đã tạo nên cho mình một phong cách mới với màu sắc rực rỡ, bút pháp điêu luyện và tinh tế.
ĐÀO MINH HIỆP