Sau bốn ngày diễn ra với 15 hoạt động chính thức, tối 15/11, tại Gia Lai, Festival cồng chiêng quốc tế 2009 đã khép lại.
Rực rỡ sắc màu trong đêm bế mạc –Nguồn: VNN
Lễ bế mạc không tạo được nhiều ấn tượng, có lẽ bởi tất cả đã được “dốc” hết vào lễ khai mạc diễn ra vào tối 12/11. Đáng chú ý là sự xuất hiện của các đoàn cồng chiêng tỉnh bạn và bốn đoàn cồng chiêng quốc tế (Campuchia,
Đoàn Gia Lai với lực lượng đông đảo, 23 đội cồng chiêng (được chọn từ hơn 700 đội cồng chiêng của tỉnh) thể hiện thái độ mến khách hết mình của chủ nhà. Lễ bế mạc có nét khác biệt hơn khai mạc khi giới thiệu kỹ lưỡng hơn 4 đoàn cồng chiêng quốc tế. Các đoàn cồng chiêng trong nước được tôn vinh hai lần, không chỉ theo tỉnh thành “cư trú”, mà còn bởi 22 dân tộc có mặt tại festival được dịp tôn vinh.
Với những khán giả của truyền hình, phần diễu hành này có phần đơn điệu khi từng đoàn từng đoàn lần lượt qua sân khấu, nhưng khán giả tại quảng trường may mắn hơn khi được chứng kiến những phút ngẫu hứng của thành viên các đoàn suốt chiều dài quảng trường cũng như trên sân khấu lớn với nhiều tiểu cảnh. Và một lần nữa, niềm vui lại ngập tràn quảng trường khi phần truyền hình trực tiếp kết thúc, quan khách, khán giả và các đoàn cùng hòa mình trong những điệu múa rộn ràng không dứt.
Chị Đinh Thị Minh Nguyệt cùng đoàn cồng chiêng dân tộc Thái đến từ bản Phòng, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, nói: “Khi được giao lưu với các tỉnh bạn về lễ hội cồng chiêng, tôi học hỏi được rất nhiều các làn điệu. Tôi nghe được những âm hưởng khác nhau, nhất là lễ hội cồng chiêng của người Tây Nguyên. Đặc biệt trong đó tôi nghe được cồng chiêng của nước
Trong những ngày diễn ra Festival Cồng chiêng quốc tế tại Gia Lai, người dân địa phương và du khách đã được xem phục dựng một số lễ hội đặc sắc ở Tây Nguyên, tham dự hội thảo về bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng ở Việt Nam và các nước trong khu vực, hội nghị xúc tiến đầu tư, xem các triển lãm, hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao..., với những ấn tượng tốt đẹp.
Ông Mathia Geisse, một du khách đến từ Cộng hòa Liên bang Đức, cảm nhận: “Tôi cũng lần đầu tiên đến Việt
Festival Cồng chiêng Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức ở Gia Lai – Việt
Y.LAN (tổng hợp)