Chợ quê một góc vườn chùa
Cũng hiên ngang phố, gió lùa mặt sông
Chợ quê mấy mảnh tang bồng
Áo hoa mấy tấm ôm hông eo tròn
Chị về góp Tết mấy hôm
Em trưng hàng họ cho đồn đãi nhau
Chợ quê trống trước trống sau
Phênh thưa liếp mỏng, hàng cau lối mòn
Kéo dao cùng với phấn son
Hàng xia, hàng xịn cũng còn hàng quê
Lạt mềm trói gót sơn khê
Chân bùn mẹ lấm, nặng nề thân cha
Chợ quê thương lắm cụ bà
Một sương hai nắng, canh gà đếm đông...
Chợ quê góp nhặt đời sông
Gởi về phố thị nỗi lòng người quê
Chợ quê nặng nghĩa phu thê
Tiếng trưa kẽo kẹt bộn bề gánh quang
Chợ quê trăm mối lo toan
Mẹ quê tất tả đã mòn đôi vai
Dáng quê dạt bóng chiều phai
Cái tôm cái tép, chân dài đa đoan...
Chợ quê cô tấm hiền ngoan
Mãi còn quả thị trong hồn Việt xưa!