Thềm trăng khuya giọt sương rơi rất chậm,
Để lòng đêm rạo rực đợi hương quỳnh,
Mặt hồ xanh vướng những ánh sao xinh,
Dùng dằng níu mùa xuân qua quá vội.
Mưa tháng ba không đủ bờ mi gội,
Chỉ để hờn lúng liếng má làm duyên.
Chiều tháng ba vàng rộm nhả nắng hiền,
Đủ hong tóc rối buồn trong gió nhẹ.
Ngân hà trôi chở thuyền mây khe khẽ,
Dấu tình đầu thôi không giữ được nhau,
Nơi ai về ngõ ấy một mai sau,
Xuân đã chín hay hạ vàng nung nấu!
Tháng ba qua hoa lựu tươi màu máu,
Tiễn ai về bên ấy sắc hoa rơi,
Sân trường xưa hoa phượng đỏ bời bời,
Thôi chào nhé tháng ba,
Dẫu bao điều vẫn còn đang dang dở!