Thứ Năm, 10/10/2024 11:17 SA
Gặp tác giả bài hát Sáng mãi tên anh
Thứ Năm, 15/03/2018 11:00 SA

"Từ Hòa Bình anh ra đi theo tiếng gọi núi sông và trái tim cháy bỏng. Từ Tuy Hòa anh ra đi mang tâm hồn người chiến sĩ. Từ đất này anh ra đi với ơn sâu nghĩa nặng, với bao chiến công thầm lặng và rồi anh ra đi, anh ra đi anh ra đi ra đi mãi mãi không về. Nguyễn Anh Hào anh ơi! Nguyễn Anh Hào anh ơi! Tuổi xuân dâng hiến cho cuộc đời, hiến dâng cho mọi người…". Những lời ca dạt dào cảm xúc, ca ngợi Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Anh Hào - một người con ưu tú của quê hương Phú Yên, cả cuộc đời đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng. Tác giả ca khúc này cũng là đồng hương với Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Anh Hào: nhạc sĩ Nguyễn Kim Huyền.

 

Nhạc sĩ Nguyễn Kim Huyền - Ảnh: KIM PHƯỢNG

 

Tôi về xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa), quê hương của Anh hùng Nguyễn Anh Hào vào một buổi sáng mùa xuân 2018. Nắng vàng rải nhẹ trên những cánh đồng lúa xanh trải dài ngút tầm mắt. Đi trên mảnh đất mà người anh hùng được sinh ra và lớn lên, trong tôi trào dâng niềm xúc động.

 

Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Anh Hào đã chiến đấu kiên cường và anh dũng hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 lịch sử. 50 mùa xuân đã trôi qua nhưng tên anh và những chiến công của anh cùng đồng đội vẫn sống mãi trong tim chúng ta, vẫn mãi mãi là niềm tự hào của lực lượng an ninh Phú Yên, của quê hương đất Phú anh hùng.

 

Là một người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Hòa Bình 1, nhạc sĩ Kim Huyền, Chi hội phó Chi hội Âm nhạc (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Phú Yên) luôn ấp ủ ước mơ sáng tác một bài hát ca ngợi Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Anh Hào. Anh Kim Huyền có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ. Năm 1978, anh tham gia làm nghĩa vụ quốc tế ở chiến trường Campuchia. Trong quân ngũ, thấy Kim Huyền có năng khiếu sáng tác, chỉ huy đã chọn cử anh tham gia khóa đào tạo sáng tác âm nhạc ở Quân khu 5. Năm 1982, anh xuất ngũ trở về quê hương, tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương. Nguyễn Kim Huyền đã trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, sáng tác rất nhiều ca khúc cổ động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Anh tâm sự: “Trong sự nghiệp sáng tác của mình, có lẽ bài hát Sáng mãi tên anh ca ngợi Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Anh Hào là bài hát mà tôi ấp ủ lâu nhất”. Để lời ca đi vào trái tim mọi người, anh đã miệt mài tìm hiểu tiểu sử, quá trình công tác, chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của anh Nguyễn Anh Hào. Sau 2 năm ấp ủ, trăn trở từng ca từ, năm 2003, anh hoàn thành bài hát Sáng mãi tên anh. Ca khúc ra đời thể hiện tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay đối với Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Anh Hào - người chiến sĩ an ninh đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Anh Nguyễn Kim Huyền đã đệm đàn và hát ca khúc này lần đầu tiên tại lễ kỷ niệm 56 năm Ngày Thương binh liệt sĩ ở xã Hòa Bình 1. Sau đó, anh gửi ca khúc này đến Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển để hòa âm phối khí. Thật ý nghĩa và xúc động biết bao khi bài hát Sáng mãi tên anh được ca sĩ Nhật Tân (Nhà hát Ca múa nhạc dân gian Sao Biển) thể hiện vào dịp Trường THCS Hòa Bình 1 vinh dự được mang tên người anh hùng của quê hương - Trường THCS Nguyễn Anh Hào. Và sau đó, bài hát được rất nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Yên hát trong những lần tham gia Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Công an Phú Yên, đoạt giải thưởng cao.

 

Chia tay nhạc sĩ Nguyễn Kim Huyền, lòng tôi bồi hồi xúc động. Tự hào thay, chúng tôi - thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Phú Yên hôm nay đã và đang viết tiếp những trang sử vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước. Noi gương các anh hùng liệt sĩ, thế hệ trẻ Công an Phú Yên hôm nay ra sức thi đua học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cống hiến hết sức mình vì sự bình yên, giàu đẹp trên quê hương đất Phú anh hùng.

 

Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Anh Hào sinh năm 1926 ở thôn Lạc Nghiệp, xã Hòa Bình 1 (huyện Tuy Hòa, nay là huyện Tây Hòa). Tháng 8/1945, Nguyễn Anh Hào tham gia khởi nghĩa ở phủ Tuy Hòa, sau đó được cách mạng phân công làm Trưởng Công an xã Hòa Bình. Năm 1947, anh được Ty Công an Phú Yên rút về công tác tại Ban Bảo vệ chính trị của ty.

 

Năm 1954, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, anh tập kết ra Bắc, công tác ở Ty Công an tỉnh Yên Bái. Năm 1961, anh viết đơn tình nguyện vào Nam chiến đấu, được bộ tăng cường về công tác ở Ban An ninh tỉnh Phú Yên, làm Ủy viên Ban An ninh kiêm Trưởng Ban Điệp báo an ninh đô thị. Anh là một cán bộ an ninh mưu trí, gan dạ, đột nhập vào các ấp chiến lược và vùng nội thị móc nối, xây dựng hàng chục cơ sở điệp báo, cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, anh đã anh dũng hy sinh để các chiến sĩ an ninh vũ trang đưa đồng chí Nguyễn Ngọc Trác, Phó Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hà Phùng, Tỉnh ủy viên, ra khỏi trận địa an toàn.

 

Ngày 21/1/1997, liệt sĩ Nguyễn Anh Hào được Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVT nhân dân.

 

PHƯƠNG HỒNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek