Ảnh: VIỆT PHƯƠNG |
Cỏ ơi…!, tập thơ mới nhất của nhà thơ - nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên, vừa ra mắt bạn đọc. Cỏ ơi…! (NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh) dày gần 200 trang, được trình bày rất thanh nhã, giới thiệu với độc giả hơn 80 bài thơ về thế sự, tình yêu, tình người và 12 tác phẩm thơ đã được các nhạc sĩ Quỳnh Hợp, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Tuấn Khanh, Nguyễn Văn Hiên… phổ nhạc.
Nhà báo - nhà thơ Bùi Nguyễn Trường Kiên sinh năm 1959, quê quán ở xã Điện Ngọc (huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Ông từng gắn bó với các báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh, Tuổi Trẻ, tạp chí Người Làm Báo…, đã đoạt 11 giải thưởng báo chí, 4 giải thưởng văn học. Cỏ ơi…! là tập thơ thứ sáu và là tập sách thứ 10 của nhà thơ - nhà báo Bùi Nguyễn Trường Kiên, sau các tập truyện dài Cơn giông chiều mùa hạ, Mưa ngâu tháng bảy, tập truyện ngắn Cuộc gặp gỡ lúc không ngờ, các tập thơ: Sau lưng ảo ảnh, Gởi lời cho gió mang đi, Quê nhà nỗi nhớ, Ru cho một thuở, trường ca Phù sa tháng ba…
VIỆT PHƯƠNG