Oằn mình gánh hai đầu đất nước
Miền Trung dằng dặc thiên tai
Bão lũ dập dồn nỗi đau chồng chất
Miền Trung ơi, máu chảy ruột mềm!
Bao đời miền Trung kiên gan bền chí
Che chở dắt dìu từ buổi lưu dân
Hôm nay gồng mình con nước dữ
Lòng người thắng cả bão giông
Cả nước hướng về miền Trung
Khi dải đất hiền hòa trải bao đau thương mất mát
Đến miền Trung mới hiểu hết nghĩa tình thuần hậu
Ký ức dạt dào, sâu lắng khúc Nam Ai!
Trăm sông đổ về biển lớn,
Triệu tấm lòng chia sóng nước miền Trung
Tây Nguyên trải màu thiêng liêng sông núi
Khúc ruột sẽ nối liền,
Thương lắm miền Trung.