Mẹ ơi
Dù ở nơi xa
Con vẫn biết
Cách mẹ vượt qua
Khi cơn bão Damrey
Đổ bộ lên quê mình
Trong căn nhà lung lay theo gió
Mẹ ngồi dưới gầm bàn, phía dưới di ảnh cha
Già yếu rồi mẹ chống bão bằng vài câu khấn vái
Cầu mong cho gió lặng, trời quang
Cho con cháu bình yên, miền quê êm ấm
Mẹ ơi
Dù ở nơi xa
Con vẫn thấy
Mưa gió bão bùng đang ào vào nhà mẹ
Hất mái tôn bay lên, quật cành cây ngã xuống
Ngói rơi vỡ nát giữa nhà
Điện cúp, đèn dầu không cháy
Gió xô bật cửa mưa đổ nước vào trong
Mẹ lom khom, lén nhìn ra phía trước
Thương hàng cau uốn cong hơn lưng mẹ
Thương hàng dừa bật gốc chơ vơ
Cả vườn chuối mẹ chờ chợ Tết
Nằm ngã, nghiêng chắn cả lối con về
Mẹ ơi
Dù ở nơi xa
Con rất biết
Biết miền Trung quê mình
Bao nhọc nhằn trong mùa bão lũ…
Hôm nay làm xa, mai về xây quê cũ
Chốn quê nghèo mà bão lũ triền miên
Con muốn làm cánh rừng, giữ nước cho mùa hạ
Con muốn làm biển cả, ôm giông bão vào lòng
Cho quê Mẹ - miền Trung bớt khổ.