Thứ Sáu, 04/10/2024 16:25 CH
Tác giả đoạt giải nhất cuộc thi truyện ngắn Phú Yên 2007 Nguyễn Thị Thu Hồng:
Viết với tất cả cảm xúc và sự trải nghiệm của bản thân
Thứ Tư, 28/11/2007 07:30 SA

Cuộc thi Truyện ngắn Phú Yên 2007 vừa kết thúc với giải nhất thuộc về tác phẩm “Rồi sẽ như gió bay xa” của Nguyễn Thị Thu Hồng, giáo viên Trường THCS Nguyễn Viết Xuân (xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân). Ngay sau khi nhận giải, tác giả đã dành cho phóng viên Báo Phú Yên một cuộc trao đổi ngắn.

 

071128-anhNTTH.jpg

Tác giả Thu Hồng và con trai trong đêm trao giải  – Ảnh: H. CHƯƠNG

 

* Chị có cảm tưởng như thế nào khi biết tin mình là “thủ khoa” của cuộc thi truyện ngắn lần này?

 

- Thú thật, sau khi gởi truyện dự thi, tôi tự tin mình sẽ có giải cao. Tôi rất vui vì tác phẩm của mình đã được mọi người công nhận. Thông điệp mà tôi muốn gởi đến bạn đọc qua truyện ngắn này là tình người luôn tồn tại trong các mối quan hệ xã hội và đây chính là giá trị lớn nhất mà cuộc sống ban tặng cho chúng ta. Vì thế, hãy nâng niu và không ngừng phát triển nó.

 

* Là giáo viên bận rộn với công việc dạy học, vậy chị thường sáng tác vào lúc nào?

 

- Tôi thường viết vào ban đêm. Đây chính là khoảng thời gian mà mọi ồn ã, tất bật của công việc trường lớp, gia đình đã lắng xuống. Khi ấy là lúc ta có thể tự do để cho suy tưởng và các con chữ bay nhảy mà không sợ bị ảnh hưởng gì. Đồng thời, cũng là lúc mà mọi cảm xúc đằm hơn, thật hơn. Vì thế, sẽ viết nhanh hơn.

 

* Các nhà giáo khi sáng tác thường tập trung vào đề tài giáo dục vốn rất quen thuộc. Còn chị, có gì khác không?

 

- Quan hệ thầy trò, chuyện trường chuyện lớp với bao vui buồn dễ thương và đôi lúc cũng không dễ chịu luôn là một đề tài phong phú cho những người cầm bút đang là giáo viên như tôi. Nhưng tôi cho rằng, cuộc sống vốn đa dạng, phức tạp và người viết cũng nên tìm cách thể hiện sự muôn màu ấy, chứ không nên bó khung trong một lĩnh vực nào. Chẳng hạn như trong truyện ngắn “Rồi sẽ như gió bay xa” vừa đoạt giải, tôi đề cập đến chuyện xảy ra ở một khu nhà trọ trong thành phố. Tóm lại, nên mở rộng không gian sáng tạo và quan trọng nhất là phải viết với tất cả cảm xúc và sự trải nghiệm của bản thân. Còn mọi đánh giá xin dành cho người đọc.

 

* Chị có dự định viết tiểu thuyết không nhỉ?

 

- Từ năm 2004 đến nay, tôi chỉ sáng tác truyện ngắn và cảm thấy quen thuộc với thể loại này. Còn tiểu thuyết, tôi cũng có đôi lần nghĩ tới nhưng chắc là phải có thời gian hơi xa vì còn phải tập trung cho công việc chính là giảng dạy. Bởi vì, viết tiểu thuyết thì phải dồn sức, chuẩn bị nhiều hơn.

 

* Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và Hội Cựu học sinh trung học Phú Yên vừa khởi động cuộc thi thơ năm 2008. Chị sẽ tham gia chứ?

 

- Tôi thỉnh thoảng cũng có làm thơ và mấy năm gần đây thường có tác phẩm đọc trong đêm thơ Nguyên tiêu truyền thống của tỉnh. Tôi sẽ gởi bài dự thi với mong muốn thử sức mình ở một thể loại khác, còn trúng giải hay không thì không dám nói.

 

* Xin cảm ơn chị về cuộc trao đổi này. Chúc Thu Hồng có thêm nhiều tác phẩm mới được bạn đọc đón nhận và chia sẻ!

 

THẠCH BI SƠN (thực hiện)

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cho cánh thơ bay xa…
Chủ Nhật, 25/11/2007 13:30 CH
Cuộc trò chuyện vĩnh cửu từ đại ngàn
Thứ Bảy, 24/11/2007 13:00 CH
Cồng chiêng Ba Na Phú Yên vang giữa cao nguyên
Thứ Bảy, 24/11/2007 13:00 CH
Jessica Alba - tài sắc vẹn toàn
Thứ Bảy, 24/11/2007 08:58 SA
Việt Nam ký hợp đồng tổ chức Miss Universe
Thứ Sáu, 23/11/2007 16:38 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek