Về thôi em! Đêm đợi, xuân chờ…
Về thôi em! Ngày tháng phân vân
Khỏa nỗi niềm, lắng lòng thanh khiết
Mùa đi thương nhớ gieo lộc biếc
Còn mãi trong hoa hạt sẽ mầm!
Về thôi em! Gõ nhịp tang bồng
Quê đã nhớ khúc du hương mùa cũ
Ngày cũng vơi vàng hoa cải bên sông
Chim nhớ núi tìm về tổ ấm
Rừng vội xanh cho kịp sang mùa
Bừng hé mở nụ đời chúm chím
Ngỡ ngàng xuân đan ngón tay mưa
Phố đã hoa chờ ai khoe sắc
Thêm chút vàng cho ấm vườn quê!...
Về thôi em! Đêm đợi, xuân chờ
Gom cả những yêu thương mùa trước
Hong đời lên rêu cỏ hoang vu
Làm cánh nắng thắp tình xuân lá biếc
Về thôi em! Thanh tân mùa khánh nguyện
Cho đời nhau hoa trái ngọt tình xuân!