(Tặng chị Tuyết - lực lượng thanh niên xung phong)
Một trưa vàng nắng hanh hao
Dọc con phố nhỏ lao xao chuyển mùa
Qua khung cửa nhỏ xanh thơ
Cho em sống lại ngày xưa bạn bè
Triền đồi tím thẫm sim mua
Con sông ngày ấy bây giờ về đâu?!...
Nhớ ngày nắng lửa mưa ngâu
Mái tranh vách nứa dãi dầu xung phong
Đại đội cũ người phố đông
Yêu thơ Quang Dũng một lòng ra đi
Em ngày ấy - tuổi xuân thì
Lên rừng nào đã biết gì đâu anh
Rồi một đêm nọ trăng thanh
Bên sông có một chuyện tình nở hoa!...
Nhớ đêm lửa trại xa nhà
Một vùng kinh tế hiện ra giữa rừng
Tặng nhau một chuỗi hoa dừng(*)
Về xuôi mỗi đứa một vùng nhớ thương!
Bây giờ em đã ba con
Bao nhiêu vất vả lo toan đời thường
Trưa nay phố nhỏ nắng vương
Dòng sông từ chốn lãng quên tìm về.
(*) Cây dừng hay còn gọi là cây lộc vừng