Từ quê nhà tôi cất bước tìm thăm
Lòng mơ tưởng chốn hoa thơm cỏ lạ
Đèo Cả - Vũng Rô quanh co dốc đá
Chân trời xa màu sương bạc trùng khơi
Nước trong xanh lan tỏa khắp mây trời
Núi vững chãi bao mùa bão tố
Ôi, choáng ngợp, trong lòng tôi thầm nhớ
Cảng Vũng Rô… Tàu không số… năm nào
Nắng nhạt màu trên vách đá chiều thu
Tiếng hát suốt đêm dài còn vang vọng
Bước chân ai cỏ cây rừng lay động
Dòng suối nghiêng lờ lững lắng tai nghe
Và sáng mai, một ngày mới trở về
Như lời hẹn vạn ngàn năm chung thủy
Đây Mũi Điện, bản trường ca hùng vĩ
Điểm dừng chân của du khách gần xa.