Tháng ngày cuốn theo vòng đời phía trước
Bỗng chiều nay em dừng lại chốn quê
Lòng lắng lại mong cầu “điều ước”:
- Xin thời gian trở lại tuổi thơ!
Ước đánh đổi tiền tài, vật chất
Để được qua cầu ván gập ghềnh
Lội trong mưa cuối ngày tan học
Cùng bạn bè xem bèo dạt trên sông
Những sớm mai nhà vừa mở cửa
Nhỏ bạn thân nháy mắt rủ rê
Mãi vui chơi miệt mài quên bữa
Chị đi tìm… em tỉnh cơn mê
Nhớ những khuya giấc nồng, chợt thức
Tiếng mẹ ru nghe ấm tận bây giờ
Tuổi hoa niên xin về cùng ký ức
Theo bao mùa phượng vĩ hóa thành thơ…